Bộ mặt thật của đại gia đi BMW khi tra tay vào còng số 8

Mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Cường lại sống như đại gia trong một căn hộ cao cấp, đi lại bằng xe ô tô BMW đắt tiền, thường xuyên chở vợ con đi ăn ở các nhà hàng sang trọng. Cường còn chịu chơi đến mức, cứ vài ngày lại mua một chiếc xe điện để cho con chơi.

(ĐSPL) - Mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Cường lại sống như đại gia trong một căn hộ cao cấp, đi lại bằng xe ô tô BMW đắt tiền, thường xuyên chở vợ con đi ăn ở các nhà hàng sang trọng. Cường còn chịu chơi đến mức, cứ vài ngày lại mua một chiếc xe điện để cho con chơi.

Trong mắt hàng xóm, láng giềng, Cường là một đại gia giàu có. Thế nên khi Cường tra tay vào còng số 8, sự thật về đại gia này mới hé lộ.

Thất nghiệp nhưng ở căn hộ hạng sang, đi xe BMW

Ngày 2/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận, vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy từ Bắc vào Nam bằng thủ đoạn vô cùng tinh vi. Hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt gồm Nguyễn Quốc Cường (SN 1987, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Lê Thanh Kiết (SN 1990, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú TP.HCM). Trong đó, cơ quan công an xác định Cường là chủ đường dây.

Chân dung đối tượng Cường. (Cơ quan công an cung cấp).

Chân dung đối tượng Cường. (Cơ quan công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, vào thời điểm đầu năm 2016, qua thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an quận Thủ Đức nắm được, tại địa bàn phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) thường xuyên xuất hiện một người đàn ông còn trẻ nhưng lại đi xe ô tô hạng sang BMW. Nghi vấn rất có thể đây là đối tượng mua bán ma túy, bởi có nhiều con nghiện trên địa bàn đến gặp gỡ người đàn ông này. Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức cử trinh sát tiến hành xác minh. Phải mất nhiều tháng ròng rã theo dõi, các trinh sát mới thu được một thông tin về nhân vật này. Theo đó, đối tượng sinh sống cùng vợ con tại một căn hộ cao cấp (chỉ dành cho chuyên gia nước ngoài) tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Khi di chuyển, anh ta thường sử dụng xe BMW.

Với hàng xóm, đối tượng được xem là đại gia thứ thiệt. Tuy nhiên, điều khiến họ khó hiểu là gia đình này rất giàu nhưng cả hai vợ chồng đối tượng lại thuộc diện “thất nghiệp”. Một chi tiết khiến các trinh sát rất chú ý là cứ vài ngày, đối tượng lại chở về nhà một chiếc xe điện cho con chơi. Bên cạnh đó, trinh sát cũng thu thập được thông tin là vị đại gia giàu có nhưng mờ ám đó có mối quan hệ với một số đối tượng giang hồ và nhiều kẻ nghiện ngập.

Gỡ “mặt nạ” của ông trùm ma túy

Qua đánh giá các thông tin, cơ quan công an nghi vấn rất có thể đối tượng mua bán ma túy nên mới giàu bất thường như vậy. Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án đấu tranh. Vào thời điểm trưa 27/9, các trinh sát nắm được thông tin Cường rời khu căn hộ cao cấp bằng xe BMW nên bám theo. Khi đến khu vực đường quốc lộ 13 (đoạn thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), đối tượng tấp xe bên đường thì bất ngờ có một người đi tới cửa xe và nhận ngay một gói nhỏ.

Ngay lập tức, lực lượng công an ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra gói nhỏ trên, cơ quan công an xác định đó là ma túy. Tiến hành kiểm tra xe ô tô của đối tượng, cơ quan công an phát hiện có 17 viên đạn dùng cho súng hơi thể thao. Hai đối tượng liền được đưa về cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Tại đây, người đàn ông đi trên ô tô được xác định là Nguyễn Quốc Cường, người còn lại là một con nghiện.

Lúc đầu, Cường trả lời quanh co, có ý chối tội. Sau đó, Cường mới thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cường khai, y cầm đầu một đường dây mua bán ma túy từ Bắc vào Nam. Đầu mối cung cấp ma túy cho đường dây của Cường là một phụ nữ ở Lạng Sơn. Người này cung cấp ma túy với giá 32 triệu đồng/100gr. Phương thức giao hàng là người phụ nữ này nhét ma túy vào trong một chiếc xe điện dành cho trẻ em rồi gửi xe khách vào TP.HCM.

Để biết xe khách nào vận chuyển chiếc xe điện có chứa ma túy, Cường phải chuyển khoản qua ngân hàng cho người phụ nữ này 70% giá trị số ma túy. Khi đó, người phụ nữ mới chuyển cho Cường tin nhắn nói số xe khách và mật hiệu để nhận được chiếc xe. Khi lấy được ma túy, Cường thanh toán nốt số tiền còn lại. Để tránh tai mắt của công an, mỗi khi chuyển hàng vào TP.HCM cho Cường bà trùm ma túy tại Lạng Sơn lại gửi cho một xe khách khác nhau.

Cũng theo lời khai của Cường, để tổ chức đường dây ma túy, Cường “tuyển” Lê Thanh Kiết đứng ra thiết lập các điểm bán và phân phối ma túy khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận. Hàng ngày, Kiết chịu trách nhiệm đi phân phối ma túy cho các điểm bán và trực tiếp đi giao hàng. Bản thân Cường cũng trực tiếp đi giao hàng cho một số đầu mối và con nghiện.

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Anh Tuấn (Trưởng Công an quận Thủ Đức) cho biết: “Từ lời khai của Cường, ngày 29/9, cơ quan công an đã bắt giữ Kiết khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Cơ quan công an đã khám xét nhà các đối tượng và thu được lượng ma túy lớn. Xác định trong đường dây này có nhiều đối tượng tham gia, cơ quan công an quyết định mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ”.

Thu Hiền

Xem thêm video:

[mecloud]MLlC0icePU[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bo-mat-that-cua-dai-gia-di-bmw-khi-tra-tay-vao-cong-so-8-a164310.html