Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, U22 Việt Nam hòa đáng tiếc Indonesia

Chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp 2 nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể tìm được đường vào mành lưới đối thủ và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Sau 3 chiến thắng tưng bừng, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần, tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia với tâm lý hưng phấn cao độ.

Các cầu thủ của HLV Hữu Thắng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng bổng là phương án được ưu tiên và đã gây không ít sóng gió trước cầu môn của đội bóng áo trắng.

U22 Việt Nam gặp ít nhiều khó khăn trước lối chơi lăn xả không ngại va chạm của U22 Indonesia.

Cơ hội ngon ăn đã đến ở phút 27 và 45 nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành Satria đã từ chối mọi nỗ lực dứt điểm của các chàng trai áo đỏ. Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Văn Toàn.

Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các cầu thủ áo đỏ. Công Phượng với một nỗ lực bứt phá qua 2 cái bóng áo trắng nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của anh lại không thắng được thủ môn Satria.

Phút 64, Indonesia phải trả giá vì lối chơi thô bạo. Tiền vệ Hanif nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha giật cùi chỏ với Tuấn Tài. Ít phút sau, thủ môn số một của U22 Indonesia, Satria Tama Hardiyanto cũng dính chấn thương và buộc phải rời sân.

Đối thủ chỉ còn chơi với 10 người, mất thủ môn số một, mọi thứ đều ủng hộ thầy trò HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu dưới sức, các chân sút của Việt Nam không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự của Indonesia. Ngay cả khi khung thành đã rộng mở, Tuấn Tài cũng không thắng được thủ môn dự bị của đối phương. 90 phút trên sân Selayang trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Công Phượng cũng chứng tỏ được phẩm chất bằng một vài pha đi bóng kỹ thuật nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp U22 Việt Nam có được bàn thắng trước đối thủ chơi tử thủ.

U22 Việt Nam bị đối thủ cầm hòa trong một thế trận lẽ ra phải giành chiến thắng. Các cầu thủ áo đỏ chỉ còn biết tự trách mình khi không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn. Với kết quả này, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ không được nghỉ ngơi trong trận gặp Thái Lan, thậm chí phải căng sức thi đấu bởi nếu chúng ta để thua, cơ hội vào vòng knock-out sẽ thuộc về chính Indonesia.

Tiến Tuấn (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-lo-hang-loat-co-hoi-u22-viet-nam-hoa-dang-tiec-indonesia-post773629.html