Bộ ba xứ bò tót tỏa sáng, Chelsea bỏ xa đội nhì bảng 11 điểm

Vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của Swansea nhưng Chelsea chung cuộc vẫn có chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ công của Fabregas, Pedro và Costa ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

HLV Conte có một sự thay đổi duy nhất ở đội hình xuất phát so với trận hòa Burnley 1-1 vòng trước. Cụ thể, tiền vệ Cesc Fabregas thay thế Matic ở tuyến giữa. Với sự tín nhiệm của Conte, F4 trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên cán mốc 300 trận ở Ngoại hạng Anh. Về phía Swansea, đội bóng này đang hồi sinh dưới thời HLV Paul Clement khi liên tục có chiến thắng ấn tượng để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Thành tích tốt đã giúp HLV Paul Clement đoạt giải HLV hay nhất tháng một.

Như thường lệ, cánh trái với sự cơ động của Marcos Alonso là hướng tấn công chính mà Chelsea khai thác ở những phút đầu. Trong khi đó, sự có mặt của Fabregas cũng mang lại những tình huống phất bóng dài đầy tính chiến thuật. Swansea không chủ tâm chơi phòng ngự, họ sẵn sàng chơi thấp và chờ đợi thời cơ để tung ra những pha phản công nguy hiểm.

Phút 19, Fabregas mở tỷ số cho Chelsea. Dù bị vây hãm rất khó chịu, tiền vệ đeo áo số 4 vẫn kịp vảy cổ chân rất dẻo, bóng từ từ lăn vào lưới Swansea. Cesc Fabregas đã có kỷ niệm đẹp trong ngày anh đạt cột mốc 300 trận ở Ngoại hạng Anh.

Theo thống kê, người kiến tạo cho Fabregas, Pedro, đã tham gia vào 9 bàn thắng trong 9 trận gần nhất của Chelsea (6 bàn, 3 kiến tạo).

Sau bàn mở tỷ số, Chelsea thi đấu nhàn nhã nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm, họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Hazard vẫn là nguồn cảm hứng cho The Blues trong mọi đường tấn công. Trong 15 phút cuối hiệp một, đội chủ nhà đã chủ động nhường lại đôi chút quyền kiểm soát bóng cho Swansea, vì vậy mà đội khách không còn quá lép vế như trước đó.

Chẳng có pha tấn công nào ra hồn song Swansea vẫn kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa. Phút 45+2’, từ khoảng cách khá xa, tiền vệ nổi tiếng với tài đá phạt Gylfi Sigurdsson câu bóng cho Fernando Llorente đánh đầu tung lưới Courtois, ghi bàn gỡ hòa. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp đấu.

Theo thống kê, Fernando Llorente đã ghi 9 bàn cho Swansea trên mọi đấu trường với tỷ lệ rất đều: 3 bằng chân phải, 3 bằng chân trái và 3 bằng đầu. Không ai có nhiều pha kiến tạo hơn Sigurdsson mùa này (9 pha, ngang với De Bruyne của Man City).

Phút 51, Hazard chuyền bóng cực kỳ nỗ lực và Fabregas cũng không phụ công đồng đội, đặt lòng đưa bóng đi vừa mạnh, vừa khó chịu. Thế nhưng trái bóng lại đập trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của The Blues.

Nếu hiệp 1 Chelsea thi triển tấn công mạch lạc, nguy hiểm bao nhiêu thì hiệp hai họ nhạt nhòa, bế tắc bấy nhiêu. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận Swansea đã phòng thủ kỷ luật và chặt chẽ hơn. Lối chơi phản công của CLB này đang làm khổ hàng thủ Chelsea.

Trong cơn bế tắc, một ngôi sao của The Blues đã tỏa sáng. Phút 71, từ khoảng cách chừng hơn 20 mét, Pedro tung cú đá mu lai má, bóng cắm xuống đất nảy lên khi bay gần đến khung thành khiến thủ môn Fabianski bó tay. Nếu cứ chơi với phong độ xuất sắc thế này, Pedro sẽ bắt Willian phải dự bị dài dài. Ngay sau khi ghi bàn, chân sút người Tây Ban Nha được thay ra nghỉ.

Phút 84, Diego Costa dập tắt hy vọng có điểm của đội khách. Eden Hazard qua người dễ dàng trước khi chuyền ra để Costa sút bóng chân trái cận thành, ghi bàn thắng thứ ba cho The Blues. Tiền đạo sinh năm 1988 đã 42 bàn trong 78 trận Ngoại hạng Anh.

Thắng trận tương đối nhọc nhằn, Chelsea có 63 điểm, tạm bỏ xa Man City 11 điểm.

Bảng xếp hạng Premier League sau trận Chelsea.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-ba-xu-bo-tot-toa-sang-chelsea-bo-xa-doi-nhi-bang-11-diem-post723702.html