Bình Thuận: Lợi dụng lòng tin để lừa đảo?

“Tôi khẳng định ông Lương Quang Vinh có dấu hiệu lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật...” là khẳng định của ông Trần Ngọc.

Theo đơn tố cáo của vợ chồng ông Trần Ngọc (SN1948) và vợ là bà Lê Thị Phương (SN 1946, cư ngụ tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận) gửi cơ quan chức năng và báo chí thì năm 2006, vợ chồng ông bị thu hồi trên 12ha đất tại xã Hàm Tiến (đường 706B) và Thiện Nghiệp.

Vợ chồng ông Trần Ngọc trình bày sự việc với phóng viên.

Gia đình ông được bồi thường tiền cây trồng gần 870 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Biết tin, ông Lương Quang Vinh bảo ông bà đưa 200 triệu đồng để ông làm chi phí “bôi trơn” các cơ quan, ngành chức năng để sớm được giải quyết và yêu cầu ông bà làm giấy ủy quyền…

“Năm 2009, gia đình tôi bán 2000m2 đất được 200 triệu đồng. Ông Vinh đã cầm 100 triệu đồng để lo giấy tờ; cùng thời điểm này, vợ ông Vinh cũng mượn con gái tôi 30 triệu đồng và con trai tôi đưa cho ông Vinh 20 triệu đồng.

Thời gian quá lâu, gia đình tôi không thấy nhận được tiền bồi thường nên tìm gặp ông Vinh. Ông Vinh đã bảo chúng tôi làm hợp đồng ủy quyền lần thứ 2 và yêu cầu gia đình tôi trích lại 30% tổng số tiền nhận bồi thường. Do thiếu hiểu biết nên chúng tôi nghe theo.

Năm 2016, chúng tôi đến nhà ông Vinh để hỏi lấy hồ sơ đất đai thì vợ chồng ông Vinh đòi chúng tôi đưa thêm tiền sẽ trao lại giấy tờ nhà đất…”, ông Trần Ngọc bức xúc nói.

Qua tìm hiểu được biết, trong hợp đồng ủy quyền (lần 2) với ông bà Trần Ngọc, ông Vinh có hứa trong vòng 1 năm (từ 2015 đến năm 2016) gia đình ông Trần Ngọc sẽ được nhận đền bù, bởi ông có người con rể tên Hiếu hiện đang làm việc tại Ban đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh…

Hết năm 2016, việc đền bù vẫn chưa giải quyết được nhưng ông Vinh vẫn yêu cầu ông Trần Ngọc đưa 200 triệu để lo “cửa sau”… Do quá nôn nóng, ông Trần Ngọc đã bán 2000m2 đất tại phường Hàm Tiến để có tiền đưa cho ông Vinh.

“Chúng tôi đã đưa tiền cho ông Vinh nhưng không thấy kết quả, nên chúng tôi buộc ông Vinh ghi giấy nợ chúng tôi tổng cộng 650 triệu đồng. Ông Vinh nói là ông hết khả năng làm tiếp và giới thiệu người bạn tên Hà (Chín Hà) sẽ tiếp tục làm các thủ tục hồ sơ đất cho chúng tôi tại xã Thiện Nghiệp…

Cùng lúc này, ông Hà nói với chúng tôi là để ông đứng tên 5000m2 đất và tôi 2000m2 trong sổ để làm thủ tục giấy tờ cho dễ dàng và sẽ dẫn tôi đến Phòng Công chứng để làm giấy ủy quyền. Ông Hà hứa sau khi tôi ký giấy tờ xong thì tiền bồi thường mới được trả nhanh chóng cho gia đình…

Thế mà đến nay, đã qua nhiều lần ông Hà hứa vẫn không thấy giấy tờ đất và tiền bồi thường? Còn ông Vinh vẫn “im hơi lặng tiếng”, trốn tránh và đùn đẩy cho ông Hà”, ông Trần Ngọc cho biết thêm. Được biết, vụ việc đã được Công an TP Phan Thiết thụ lý giải quyết.

Trong khi đó, gia đình ông Trần Ngọc đang gặp rất nhiều khó khăn do vợ bị bệnh, thường xuyên phải đi chữa trị bệnh tại Bệnh viện An Phước (TP Phan Thiết) và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), đã phải cắt bỏ một bàn chân do bị hoại tử khớp…

Hy vọng, với sự vào cuộc của cơ quan công an thì quyền lợi chính đáng của gia đình ông Trần Ngọc sớm được bảo đảm, đồng thời hành vi lợi dụng lòng tin để lừa đảo sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hà Thu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-thuan-loi-dung-long-tin-de-lua-dao-d45437.html