Bình luận: Giao hữu và giao lưu

Theo bảng xếp hạng bóng đá nam mới nhất của FIFA, Đài Loan (TQ) ở vị trí thứ 159 thế giới, tức là kém Việt Nam hơn 20 bậc (136). Đối thủ đầu tiên sắp tới của ĐT Việt Nam tại chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2019 là Afghanistan có khá hơn (156). Tất nhiên, thứ tự trên bảng xếp hạng chỉ là tương đối, đặc biệt là với các nền bóng đá còn đang phát triển, vốn hiếm tuân thủ theo múi giờ FIFA (tham dự các giải đấu - trận đấu được FIFA tính điểm, hay ít nhất thuận theo FIFA Date).

Cũng theo bảng xếp hạng của FIFA, vị trí tốt nhất mà Đài Loan từng có là 150 (năm 2003), nhưng với thành tích tệ hại giai đoạn 2014 - 2015, họ từng chạm đáy, xếp thứ 182/205 nền bóng đá thành viên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Trong khi đó, khoảng thời gian từ 1996 - 2011, Việt Nam từng lọt vào tốp 100. Còn ngay lúc này, ở Đông Nam Á, chúng ta vẫn đứng sau Philippines (124) và Thái Lan (127). Đấy là chuyện đương nhiên, nếu luận về thành tích tại các giải đấu quốc tế và khu vực gần đây.

Năm 2016, Đài Loan chỉ 2 lần giành chiến thắng trước Timor Leste, tại Vòng sơ loại Asian Cup 2019, còn lại toàn hòa và thua, thậm chí thua cả Campuchia. Ngày 24/3/2016, như Thể thao & Văn hóa từng đề cập, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng (ở chương đầu sự nghiệp cầm ĐTQG) đã từng đại thắng chính đối thủ này 4 - 1 tại Mỹ Đình, trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2, FIFA World Cup 2018.

Chắc chắn, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò không thể kỳ vọng sẽ rút ra được nghiệm số lý tưởng, ở trận giao hữu ở Hàng Đẫy với Đài Loan vào chiều nay. Đây đơn thuần là một trận đấu tập, giao lưu (với đối thủ yếu không cùng đẳng cấp), để cầu thủ lấy lại cảm giác bóng, cũng như nhịp độ thi đấu. Những bài miếng, nếu có mà mở ra, cũng sẽ là thừa thãi. Tất cả đều biết rằng, Afghanistan, rồi sau đó là Jordan và Campuchia, mới là những đối thủ cần vượt qua để đến VCK Asian Cup 2019.

Đã có nhiều độc giả và cả người hâm mộ (đương nhiên rồi), gửi những thắc mắc đến với Thể thao & Văn hóa, rằng tại sao VFF không mời những đội bóng lớn hơn về tầm vóc, lẫn đẳng cấp mà đá tập?! Kinh phí có thể không phải là vấn đề lớn, với lượng vé bán ra (dựa trên chất lượng khách mời và tình yêu ĐTQG), đấy là chưa tính việc chào bán các gói tài trợ.

Nếu không phải Đài Loan hay Hong Kong (TQ), thì Malaysia, Indonesia hay Myanmar sẽ là những đối tác truyền thống, đó là chưa nói tới Thái Lan - cái tên thừa sức hút khách tới sân Hàng Đẫy. Đấy đều là các quốc gia láng giềng, đường bay ngắn và chi phí ăn ở, di chuyển không quá lớn, lại ở đẳng cấp tương đương (hoặc thấp hơn).

Bóng đá Việt Nam đã và đang phải chịu quá nhiều những thiệt thòi. Câu trả lời vì sao? Xin nhường cho những người có trách nhiệm.

NGUYỆT BÀN
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/binh-luan-giao-huu-va-giao-luu-n20170322001035385.htm