Bình Dương: Đi chơi lễ về, con gái phát hiện mẹ treo cổ chết

Đi chơi lễ về tới nhà, con gái hoảng hốt khóc ngất khi thấy mẹ mình đã chết...

Ngày 1/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Thạch Thị Xà Guôn (40 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 30/4, con gái bà Guôn đi chơi về khu phòng trọ trên đường Tân Hiệp 01, ấp Ông Đông, xã Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Chị này liên tục gõ cửa nhưng không thấy mẹ trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người con hô hoán hàng xóm phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện mẹ mình đang trong tư thế treo cổ trên gác, cơ thể đã tím tái. Nhiều người chạy lên hỗ trợ sơ cứu nạn nhân nhưng bà Guôn đã chết.

Công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Guôn.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Một số hàng xóm của nạn nhân cho biết, bà Guôn sống khép kín, ít tiếp xúc với người bên ngoài và hiện sống với con gái tại phòng trọ trên đã được hơn 1 năm. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/di-choi-le-ve-con-gai-phat-hien-me-da-chet-a324099.html