Bình Dương: Cảnh giác kế mỹ nhân

Càng đến gần Tết Giáp Ngọ, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Bình Dương càng diễn biến phức tạp. Bọn tội phạm không từ bỏ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, cướp đoạt tài sản. Những ngày gần đây, một số băng nhóm tội phạm đã sử dụng kế mỹ nhân để cướp đoạt tài sản của bị hại một cách trắng trợn.

Lúc 17h30' ngày 14/1, trên đường đi làm về đến khu vực ngã tư Bình Thung (đường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), anh Trần Văn P. (26 tuổi), cư ngụ tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An thấy một thiếu nữ khoảng 17 - 18 tuổi, nước da trắng hồng đang ì ạch đẩy một chiếc xe gắn máy bên đường. Anh P. dừng lại hỏi tại sao cô gái lại phải dắt bộ. Đưa đôi mắt lóng lánh nhìn anh P., cô gái chỉ vào bánh xe đã bị xì hết hơi, bẹp dúm thỏ thẻ: "Chắc em cán phải đinh trên đường, dắt bộ mệt quá, nhờ anh dắt giùm em đến chỗ nào có tiệm vá xe gần nhất". Tỏ lòng thương hại, anh P. bảo cô gái ngồi trên xe, vịn tay vào vai mình rồi vừa chạy vừa kéo cả xe và cô gái trên đường ước chừng 400m - 500m.

Đến tiệm vá xe, trong lúc chủ tiệm kì cạnh vá xe, cô gái không ngớt miệng cảm ơn anh P. Qua câu chuyện, anh P. được biết cô gái tên là Mai Thị Thúy Vân, quê mãi ở tỉnh An Giang, là sinh viên đang theo học năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học tự nhiên (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Xe vá xong, anh P. nhanh nhẹn móc ví lấy tiền trả tiền công cho chủ tiệm. Như để làm ơn chàng thanh niên tốt bụng, cô gái cho anh P. số điện thoại di dộng của mình và hẹn: "Lúc nào cần gặp tâm sự, anh cứ điện thoại cho em".

Chiều 15/1, trên đường đi làm về, qua chỗ có tiệm vá xe, anh P. chợt nhớ tới cô gái tên là Vân, liền dừng xe, mở máy gọi điện thoại. Ở phía đầu bên kia, tiếng cô gái trong trẻo và quyến rũ, hẹn 7h tối nay sẽ gặp P. tại một hồ nước gần khu làng đại học. Sau khoảng 30 phút tâm sự, cô gái rủ anh P chở đi ăn tối sau đó cả hai ghé vào một nhà nghỉ gần khu làng đại học TP HC để tiếp tục chuyện trò. Trong căn phòng ấm áp, cô gái như sực nhớ ra điều gì rồi nhỏ nhẹ, âu yếm nói với P.: "Anh đi tắm rửa đi, em phải gọi điện về cho đứa bạn trọ cùng phòng báo tối nay không về được kẻo nó trông".

Đang loay hoay trong nhà tắm, anh P. hết hồn khi có 3 thanh niên tay cầm hung khí, che mặt kín mít xông vào bắt đưa toàn bộ tài sản gồm chiếc xe gắn máy hiệu Honda tay ga trị giá trên 40 triệu đồng, giấy đăng ký xe mô tô cùng chiếc đồng hồ loại xịn và một số giấy tờ tùy thân khác. Khi 3 thanh niên biến mất, anh P. vội chạy xuống chỗ gửi xe thì được biết xe của mình đã có người đưa phiếu lấy xe ra khỏi nhà nghỉ rồi. Nhớn nhác chạy tìm cô gái nhưng không thấy đâu, anh P. mới biết chắc rằng mình đã bị lừa.

Một số đối tượng dùng kế mỹ nhân, cướp tài sản bị công an bắt.

Mới đây, ngày 2/1, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Đoàn Thành Đây, 20 tuổi, quê An Giang, là kẻ cầm đầu trong băng cướp chuyên dùng gái để làm "mồi nhử" thanh niên đến đoạn đường vắng để cướp tài sản. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ thêm Hoàng Văn Tuấn, tự "Tèo em", 24 tuổi, quê Vĩnh Long.

Theo điều tra bước đầu. Đây và Tuấn cùng với Huỳnh Văn Phú Quốc, 23 tuổi, quê An Giang và một đối tượng nữ tên Thủy (chưa rõ nhân thân lai lịch) thực hiện hàng loạt vụ dàn cảnh dùng chiêu "mỹ nhân kế" để giăng bẩy các nạn nhân.

Khoảng 20h ngày 17/12/2013, anh Dương Hoàng T, 20 tuổi, quê Trà Vinh chạy xe máy Exciter BKS 61C1 - 263.76 có giá trị khoảng 40 triệu đồng vào cây xăng Lai Uyên (khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An) để đổ xăng. Khi anh T. vào cây xăng thì nhìn thấy một cô gái khoảng 19 - 20 tuổi tiến lại gần, tự xưng tên là Thủy và chủ động làm quen rồi xin số điện thoại của anh, hẹn sẽ gọi anh T. đến đón đi chơi.

Khoảng 21h cùng ngày, anh T. chạy qua chỗ hẹn, điện thoại rồi chở Thủy đến khu dân cư Thuận Giao ăn nhậu. Đến 23h30' cùng ngày, trên đường chở Thủy về địa điểm cũ thì cô ta kêu anh ghé vào ven rừng cao su trên đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để đi vệ sinh. Khi Thủy xuống xe, bước vào rừng cao su thì xuất hiện 3 thanh niên tiến lại gần gí roi điện vào người anh T., rồi xông vào đánh anh ngất xỉu, cướp xe máy.

Khi tỉnh dậy, không nhìn thấy Thủy tại hiện trường, biết mình bị mắc bẫy nên anh T đến cơ quan Công an thị xã Thuận An trình báo. Khẩn trương truy xét, Công an đã bắt được Đây và Tuấn, thu hồi được chiếc xe máy tang vật. Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt Quốc và Thủy; đồng thời lêu gọi hai đối tượng này nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/1/220767.cand