Biết tuốt 5 thứ tiếng, cô gái Việt lượn quanh 27 quốc gia

Ở tuổi 28, cô gái Hà thành đã sống tại 4 châu lục và đã tìm thấy một nửa tuyệt vời cho mình.

Hồ Thu Hương - cô gái có lý tưởng trở thành công dân toàn cầu

Là một cô gái nhút nhát, luôn thấy mình lạc lõng giữa phố thị châu Âu phồn hoa, tráng lệ, Hồ Thu Hương (28 tuổi, Hà Nội) quyết định “xách ba lô lên và đi” để tìm kiếm mảnh đất phù hợp với mình.

Ở tuổi 28, với vốn ngoại ngữ giàu có, cô gái Hà thành đã đặt chân tới 27 quốc gia, sống tại 4 châu lục và đã tìm thấy đất nước mình muốn sống nhất.

“Ngoại ngữ là chìa khóa khám phá thế giới”

Thu Hương từng tốt nghiệp ngành Ngoại thương, trường Đại học Kinh tế Praba (Cộng Hòa Séc) và học thạc sỹ tại trường Kedge Business school (Pháp).

Trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể như: 23 giải thưởng trong nước và quốc tế về các bộ môn tự nhiên – xã hội, là đại biểu sinh viên Việt Nam duy nhất tham gia Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương…

Cô gái xinh đẹp có tham vọng phá vỡ sự chật hẹp trong suy nghĩ của mình

Tuy vậy, điều ấn tượng hơn cả ở Thu Hương là khả năng học ngoại ngữ. Ngoài tiếng mẹ đẻ, cô có thể sử dụng thành thạo bốn thứ tiếng là: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Séc.

Hương đã học tiếng Anh từ khi vào tiểu học. Lên trung học, ngoài tiếng Séc (nơi cô sinh sống), cô học thêm tiếng Pháp. Vào đại học, Hương học tiếng Tây Ban Nha và cho đến giờ, cả bốn thứ tiếng ấy, Hương đều nói một cách lưu loát.

Khi còn nhỏ vì không được tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên Thu Hương thường học tiếng Anh bằng cách xem phim Mỹ và nghe nhạc, học thuộc lời bài hát. Cô kết bạn, trò chuyện cùng các bạn ngoại quốc qua mạng, tìm đến những cơ hội sử dụng ngoại ngữ như tham gia thi cử, các chương trình xin học bổng…

Tuy vậy với Thu Hương, việc nói được năm thứ tiếng chẳng phải là điều gì đặc biệt.

Vì lớn lên ở châu Âu nên tôi không thấy việc thành thạo 5 ngôn ngữ là điều gì đó quá ấn tượng. Tôi biết ngoại ngữ quan trọng nên đặc biệt chú tâm học thôi. Ngoại ngữ là chìa khóa giúp con người khám phá thế giới, tin tôi đi, chỉ cần bạn biết ít nhất một ngoại ngữ thôi, cả thế giới mới sẽ mở ra trước mắt bạn”, Hương nói.

Đi để bớt nhút nhát và lạc lõng

Tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ, Thu Hương có một công việc tốt với mức lương mơ ước tại Cộng hòa Séc. Thế nhưng, cô lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả, lên đường tìm kiếm một mảnh đất phù hợp chỉ bởi, thành phố đang sống quá chật hẹp và lạc lõng.

Món quà lớn nhất Hương nhận được trong các chuyến đi là người chồng lý tưởng

Nơi đầu tiên Hương sống dài ngày kể từ khi rời bỏ Cộng Hòa Séc là thành phố Buenos Aires (thủ đô của Argentina), đây chính là đòn bẩy, giúp cô khởi động chặng đường chinh phục thế giới.

Ở Argentina, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ nét sự bình đẳng về màu da, giới tính, tuổi tác. Mọi ý kiến của tôi đều được tôn trọng và chấp nhận. Tôi tin rằng, đất nước này là cột mốc quan trọng nhất trong con đường trở thành công dân toàn cầu của mình”, Hương chia sẻ.

Sau Argentina, Thu Hương đăng ký hàng loạt chương trình đa quốc gia. Những học bổng và các công việc thực tập đã đưa cô đến Bồ Đào Nha, Pháp, Canada, Mexico, Hoa Kỳ… Bên cạnh đó, cô cũng đi du lịch mỗi khi có thể.

Hương đi như một nhà thám hiểm, ở đâu cô cũng cố gắng kết bạn với người bản địa và tham gia những hoạt động địa phương mà những người du lịch có thể không quan tâm. Vừa đi, cô vừa làm đủ các công việc như nghiên cứu koa học, tư vấn, tiếp thị, quản lý sự kiện…

Cô cùng chồng có ước mơ khám phá tất cả các quốc gia trên thế giới

Đặt chân đến 27 quốc gia và sinh sống ở bốn châu lục, cuối cùng Thu Hương cũng tìm được vùng đất mà mình muốn sống nhất, đó chính là Bắc Mỹ. Người dân nơi đây cởi mở, hiếu khách và quan trọng hơn cả, đây là nơi duy nhất, một cô gái châu Á nhút nhát như cô không cảm thấy bị lạc lõng.

Khi tiếp xúc với mọi người ở đây, tôi học được cách phá vỡ khoảng cách ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên. Những từ như: giữ ý, mất mặt, xấu hổ… đều không nằm trong từ điển của tôi nữa”, Hương hồ hởi kể.

Đất nước cô lựa chọn sinh sống và lập nghiệp là Mỹ- quốc gia đa văn hóa, phù hợp với mong muốn được hòa nhập và khám phá của cô. Tại đây, cô đã mơ về gia đình nhỏ với những đứa con mang dòng máu châu Á, châu Âu, châu Phi, thổ dân châu Mỹ và sẽ nói được ít nhất ba ngôn ngữ trước khi bước vào trường tiểu học.

Trong khi tất cả mọi người trong gia đình đều không hiểu tại sao Thu Hương lại từ bỏ công việc tốt, chạy theo lý tưởng trở thành công dân toàn cầu thì cô lại cho rằng, đó là sự lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời mình.

Hành trình "xách ba lô lên và đi" của Thu Hương chưa dừng lại

“Tôi bỏ ra 24 năm, đi 25 quốc gia trên 4 châu lục để tìm thấy một người chồng lý tưởng và một mảnh đất muốn sống. Xứng đáng đấy chứ? Mỗi chuyến đi còn cho tôi vô số kiến thức và tôi tin rằng, mình có thể thành công từ con số không tại bất cứ nơi đâu trên thế giới”, Hương tự hào.

Hương chắc chắn rằng, những chuyến đi của cô chưa dừng lại. Nhưng để kỷ niệm cho con số 27 quốc gia và 4 châu lục, cô đã viết một cuốn sách chia sẻ trải nghiệm trong suốt hành trình khám phá thế giới của mình.

Trong một năm trở lại đây, cô đã tiếp xúc với hàng nghìn bạn trẻ Việt để hiểu những khó khăn họ gặp phải trên con đường vươn ra thế giới. Cô mong muốn, mình có thể trở thành người hướng dẫn, đồng hành, giúp giới trẻ Việt trở thành những công dân toàn cầu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/biet-tuot-5-thu-tieng-co-gai-viet-luon-quanh-27-quoc-gia-722948.html