Biết bạn thân tòm tem với chồng, tôi cặp với chồng cô ta cho bõ ghét nào ngờ..

Bạn thân của tôi điếng người. Không ngờ sự thể lại thành ra thế này. Cô ấy tấm tức ngồi nhìn hai chúng tôi ăn tối.

Ảnh minh họa

Theo lịch, hôm đó tôi vẫn ở chỗ công tác nhưng vì xong việc sớm nên sếp cho về. Gọi điện cho chồng mãi không được, tôi tự bắt taxi về nhà. Vừa về đến nơi, định mở cửa ra thì nhận ra đôi giày của cô bạn thân đang để ở cửa, giày của chồng tôi cũng ở bên cạnh. Tôi có linh tính không lành nên mở cửa nhẹ nhàng vào bên trong xem sao và chết điếng khi thấy trong phòng ngủ, cô bạn thân và chồng tôi đang ở trạng thái không mảnh vải che thân.

Tôi điếng người. Đó là cô bạn thân 18 năm nay của tôi. Có cái gì tôi cũng chia sẻ với cô ấy, không giấu cô ấy bất kỳ chuyện gì. Cô ấy cũng đã có chồng, vậy tại sao lại làm cái chuyện bỉ ổi đó cơ chứ? Tôi không tin vào mắt mình nữa, nhưng những hình ảnh ấy cứ chuyển động trước mắt tôi, tôi không thể nào gạt ra được. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Tôi đi lững thững, đến một quán cà phê, rồi lấy điện thoại gọi cho Phong – chồng của cô bạn thân:

- Anh Phong à em Tuyến đây. Anh rảnh không em nói chuyện một chút.

- Ừ anh đây, em nói đi.

- À mà thôi, chuyện này phải gặp anh mới nói được. Mai anh rảnh không ạ? Mình gặp nhau ăn trưa nhé.

- Ừ ok em, thế có gì anh gọi cho em sau nhé.

Tôi đồng ý rồi cúp máy. Hôm đó tôi không về nhà. Ngày hôm sau, tôi giả vờ như mới đi công tác về. Chồng tôi ríu rít, bảo sao không nói để anh đi đón, tôi bảo tôi có người chở về tận nhà rồi, chẳng cần phải đón. Nói xong tôi vào tắm rửa, thay váy đẹp rồi chuẩn bị đi hẹn hò với Phong.

(Ảnh minh họa)

Chồng tôi thấy vậy tò mò hỏi:

- Em đi đâu thế?

- Em đi có việc.

- Ở đâu thế em? Có cần anh đưa đi không?

- Dạ không cần đâu.

Nói rồi tôi xách túi đi thẳng. Đến nơi, gặp Phong tôi kể chuyện vợ anh và chồng tôi rồi bảo:

- Em muốn cho hai người đó một bài học. Anh thấy chúng ta nên giả vờ cặp kè 30 ngày cho hai người kia tức chết không? Chứ em thấy vụ này không thể bỏ qua được.

- Ừ, chắc chắn anh sẽ ly hôn. Nhưng trước khi ly hôn cũng phải làm cho cô ta tức chết đã.

Tôi cười cảm ơn Phong. Tôi cũng định như anh. Tôi không thể tha thứ cho việc một người bạn thân 18 năm lại đang tâm phản bội mình như thế.

Tối hôm đó, Phong đến đón tôi đi chơi. Chồng tôi thấy chồng của cô bạn thân của tôi thì tỏ vẻ ghen tuông. Tôi thủng thẳng nói:

- Thế anh mời bạn em về nhà, nằm lên giường của chúng ta thì sao? Em đi chơi với chồng cô ấy thì có gì sai?

Chồng tôi tái mặt. Hôm đó, Phong đèo tôi đến nhà rồi thông báo với vợ:

- Anh cho phép em đến ở nhà của Tuyến với chồng cô ấy. Từ hôm nay anh sẽ yêu Tuyến vì em đã từ chối anh trước.

Bạn thân của tôi điếng người. Không ngờ sự thể lại thành ra thế này. Cô ấy tấm tức ngồi nhìn hai chúng tôi ăn tối. Phong bảo ngồi đợi anh một lúc, anh sẽ nấu ăn cho tôi rồi hì hục vào bếp làm món mỳ Ý. Bạn thân của tôi thấy vậy tức điên vì trong khoảng thời gian hai người lấy nhau, Phong chưa bao giờ làm thế cho vợ. Cả hai toàn đi ra ngoài ăn vì cô ấy chẳng chịu nấu.

Ăn xong, chúng tôi cùng ngồi xem ti vi rồi cười thích thú. Tôi không nhìn mặt bạn thân của mình. Tôi nói với cô ấy tôi đã nhìn thấy hết cảnh hôm đó và tôi biết mình nên tìm một người đàn ông khác và Phong chính là mẫu người của tôi.

Chả hiểu sao từ hôm đó, cả chồng tôi và cô bạn thân của tôi đều nhảy dựng lên vì ghen rồi chẳng còn tâm trí nào yêu đương với nhau nữa. Tôi thấy vậy càng thích. Chúng tôi hôm nào cũng hẹn hò ăn uống vì biết hai người họ kiểu gì cũng đi rình phía sau lưng.

Thế rồi cũng hết 30 ngày. Tôi với Phong lúc đó đã quá thân thiết. Vốn dĩ rằng sẽ định ly hôn rồi ai đi tìm hạnh phúc của người đó nhưng rồi không ngờ đến lúc tôi nói lời tạm biệt, Phong lại bảo với tôi:

- Em có muốn đi cùng anh thêm một chặng đường nữa không? Anh nhận ra rằng em mới là người phụ nữ của anh.

Lời đề nghị của Phong khiến tôi đỏ mặt. Quả thực trong khoảng thời gian giả vờ hẹn hò để cho hai người đó tức chết, tôi đã phát sinh tình cảm với Phong. Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò nghiêm túc và 6 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới lần 2.

Về phần chồng tôi và cô bạn thân của tôi, nghe nói cả hai người cũng cố gắng đến với nhau cho chúng tôi sáng mắt ra nhưng nghe nói vừa về ở với nhau 1 tuần thì đánh nhau tóe máu. Giờ tôi lại phải cảm ơn cô bạn thân của mình vì nếu như cô ta không cướp chồng tôi thì tôi đã không biết vẫn còn một người đàn ông tuyệt vời như thế ở trên đời.

Theo Xaluan

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/biet-ban-than-tom-tem-voi-chong-toi-cap-voi-chong-co-ta-cho-bo-ghet-nao-ngo-79231/