Biển người đội mưa dự lễ Vu lan ngoài đường

Hàng nghìn người đổ về khu vực chùa Phúc Khánh (Hà Nội) dùng ô che mưa ngồi tràn ra đường Tây Sơn làm lễ báo hiếu Vu lan nhân ngày rằm tháng bảy.

Tối 16/8 (14/7 âm lịch), hàng nghìn người dân đổ về ngồi chật kín đoạn đường trước cửa chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tham dự lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ, khiến phố Tây Sơn ùn ứ kéo dài cả trăm mét.

Dù trời mưa, trước giờ làm lễ, dòng người đã đổ về tổ đình rất đông.

Bên trong, chật kín người mang theo ô che mưa ngồi giữ chỗ.

Nhiều người không thể vào được bên trong, đành đứng tại chỗ làm lễ.

Nhà chùa phát những cuốn kinh Vu lan cho mọi người để đọc nhẩm theo sư thầy.

Đến sát giờ làm lễ, dòng người bắt đầu tràn ra ngoài đường Tây Sơn. Họ phải thuê ghế nhựa với giá 25.000 đồng/chiếc để ngồi giữ chỗ.

Nhiều người dân đến muộn không vào được bên trong, xếp hàng đứng và ngồi tràn ra đường, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ để người qua lại.

Các cửa hàng xung quanh không thể kinh doanh dù mới 19h.

Chị Thành (Tây Sơn, Hà Nội) cho biết, năm nào cũng đến đây để làm lễ. Chị đến để báo hiếu cha mẹ, gia tiên và cầu cho gia đình được bình an.

Chỗ ngồi bị hạn chế, người dân đứng nép vào chân cầu vượt Ngã Tư Sở vái vọng.

Năm nay, câu lạc bộ thanh niên tổ đình Phúc Khánh bố trí chỗ trông xe miễn phí cho người đến dự lễ (cách tổ đình 200 m) nên không có tình trạng lộn xộn, chặt chém xảy ra.

Lê Hiếu - Video: Đức Phạm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bien-nguoi-doi-mua-du-le-vu-lan-ngoai-duong-post674377.html