Biển người đội mưa dự đại lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Mặc dù trời mưa tầm tã, hàng nghìn người vẫn tới chùa Phúc Khánh, Hà Nội để dự đại lễ Vu Lan.

Từ 18h, dù trời mưa nặng hạt, rất nhiều người dân đã có mặt tại chùa Phúc Khánh để dự lễ Vu Lan.

Lực lượng chức năng đã kiên quyết dẹp bỏ các bãi trông xe tự phát nên tình hình giao thông quanh nơi làm lễ và các tuyến đường xung quanh được tổ chức trật tự.

Nhiều gia đình tới tham dự đại lễ mang theo cả những em nhỏ.

Dịch vụ bán áo mưa xuất hiện ngay lập tức để phục vụ cho những người đi lễ.

Không chỉ ổn định tình hình giao thông, cơ quan chức năng còn bố trí người phát ghế miễn phí cho những người dân tới dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh.

Đến 19h, tuyến đường Tây Sơn đã trở thành không gian cho buổi lễ. Lúc này đã có hàng nghìn người tập trung trước cổng chùa Phúc Khánh mặc cho trời mưa nặng hạt.

Những người không may đến muộn rất khó có thể kiếm được một chỗ ngồi thuận lợi vì số lượng người đến dự lễ quá đông.

Rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan mà còn là ngày xá tội vong nhân. Dù được cử hành trong cùng ngày rằm nhưng ý nghĩa, mục đích lại rất khác nhau.

"Xá tội vong nhân", dân gian gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh, là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa, không người cúng kiếng.

Nhiều người phải vái vọng từ rất xa vì không thể vào được bên trong.

Lễ Vu lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo để cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát; là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bien-nguoi-doi-mua-du-dai-le-vu-lan-tai-chua-phuc-khanh-541110.vov