Biến cầu Long Biên thành chợ rau xanh, 'cầu mực nướng'

Ban ngày cầu Long Biên trở thành chợ bán hàng nông sản. Ban đêm, cây cầu được coi là di sản của Hà Nội lại gánh thêm sứ mạng mới là chợ mực nướng.

(VTC News) - Ban ngày cầu Long Biên trở thành chợ bán hàng nông sản. Ban đêm, cây cầu được coi là di sản của Hà Nội lại gánh thêm sứ mạng mới là chợ mực nướng. Những hình ảnh này vẫn ngày ngày diễn ra khi Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ban ngày là… “chợ cóc”

Ngay từ đầu giờ sáng, hai bên đầu cầu, hàng chục hàng quán được dựng lên, bày bán la liệt đủ các mặt hàng, nào bánh mỳ, rau, ngô, hoa quả đủ các loại. Không những thế, nhiều chủ quán còn tự phân chia khoảnh đường trên cầu, dựng mái che.

Đoạn giữa cầu các điểm “chợ cóc” mọc lên bày bán đủ các loại nông sản, nào ngô, khoai, rau, củ quả, tôm, cua, cá… Phần nhiều những chủ hàng đều là cư dân sống ở bãi bồi dưới chân cầu tranh thủ làm thêm.

Nhiều người dân sống hai bên đầu cầu đã có thói quen “đi chợ cầu Long Biên" bởi vừa mua được hàng giá rẻ mà lại tiện hóng mát, tập thể dục.

Rau quả bày bán la liệt ngay giữa cầu (Ảnh: Nam Phong)

Vào giờ tan tầm, cảnh tượng người mua kẻ bán trên cây cầu lịch sử này càng tấp nập. Mỗi bên cầu tính ra có đến vài ba điểm họp chợ. Cảnh tượng ùn tắc, kẹt đường trên cầu là chuyện thường ngày ở đây.

Anh Phạm Văn Quang, ở Kim Sơn (Gia Lâm) ngày nào ít nhất cũng đi qua cầu Long Biên tới bốn lượt đi đi về về tỏ ra bức xúc: “Có nhiều lần, tôi đã bị va chạm xe, thậm chí còn bị đổ xe vì xe phía trước đang đi bỗng dưng dừng lại. Cái lối đi vốn đã toen hoẻn thế này vậy mà lại thêm “chợ” mọc trên cầu, chả hiểu các cơ quan chức năng ở địa phương có biết tới không”.

Cụ Đông, trú tại phố Hàng Bạc lắc đầu nói: "Thành phố chắc còn mải lo đốc thúc những công trình to lớn hoàn thành đúng tiến độ mà bỏ quên sự cảnh nhếch nhác khó coi tại chính nơi được coi là biểu tượng của Hà Nội".

Giờ tan tầm, chuyện kẹt xe, tắc đường trên cầu thường xuyên xảy ra
(Ảnh: Nam Phong)

Đêm về, cầu thành chợ bán mực nướng

Ban ngày, cầu được tận dụng để “họp chợ”, nhưng cứ chập tối, nhiều người dân lại lũ lượt đem bàn ghế, chiếu manh… lên cầu bày bán trà đá, rượu mực.

Theo ghi nhận của PV vào tối 24/9, hai bên lối đi trên cầu cũng có tới hai chục quán nước. Chiếu, bàn ghế bày la liệt trên cầu, từng nhóm thanh niên túm năm tụm bảy ngồi uống trà đá, rượu, bia. Xe máy thì dựng la liệt giữa lối đi. Người đi đường muốn lách đâu thì... tùy.

Cuối giờ chiều, đoàn người tấp nập lên cầu bày biện đồ đạc bán rượu mực
(Ảnh: Nam Phong)

Rẽ vào một quán nước trên cầu, chị chủ quán nhanh nhẩu “dựng xe vào uống nước các em ơi!”. PV hỏi: “để xe đâu được hả chị?”, chủ quán trả lời: “cứ dựng đấy, không sao đâu. Chả có "ma" nào kiểm tra đâu mà lo (!)”.

Xe máy dựng la liệt trên cầu (Ảnh: Nam Phong)

Tối đến, các quán nước mọc lên như nấm giữa lối đi hai bên cầu
(Ảnh: Nam Phong)

Ngồi được một lúc, bỗng cả đám khách khứa trong quán giật mình vì nghe tiếng xe máy va chạm. Cách đó chỉ vài bước chân, một chiếc xe máy lao vào dãy xe đang dựng bên cạnh lối đi. Hai chiếc xe máy đổ chỏng gọng giữa cầu, 3 bóng người quằn quại trong đau đớn.

“Chuyện thường ấy mà. Tối nào chẳng có va quệt”, chủ quán nước khoát tay nói.

Có tới vài chục quán nước bày bán mực nướng trên cầu Long Biên (Ảnh: Nam Phong)

Nam Phong

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-262941/xa-hoi/bien-cau-long-bien-thanh-cho-rau-xanh-cau-muc-nuong.htm