Bích Phương: 'Đàn ông tiến một bước, tôi lùi một bước'

Vì tập trung sự nghiệp, nữ ca sĩ trong 3 năm qua không nghĩ đến chuyện yêu. "Có nhiều người tốt, nhưng họ đến không đúng thời điểm", cô nói.

Bích Phương chia sẻ cô không có nhiều bạn, trong những cuộc vui đông đúc, nữ ca sĩ cũng thường rơi vào trạng thái lẻ loi, không thể hòa nhập. Tuy nhiên, điều đó không khiến cô trở nên "nhạt" như nhiều người nghĩ. Thực tế, Bích Phương khá thẳng thắn, dí dỏm khi nói về mình.

Khác hẳn cá tính trong âm nhạc, ngoài đời, Bích Phương là người khá sôi nổi, dí dỏm. Ảnh: Nguyễn Thành

Tôi không tự tin để sexy

- Sau một năm, Bích Phương trở lại với Gửi anh xa nhớ - ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc bộ. Từ đâu chị có ý tưởng này?

- Một năm qua tôi không ra sản phẩm mới khiến mọi người sốt ruột. Thậm chí nhiều người nghĩ tôi quên việc ca hát. Nhưng sự thật, tôi vẫn luôn đau đáu tìm hướng đi mới, tạo ra sản phẩm trau chuốt và chất lượng, thay vì chọn một bài để thu âm nhanh chóng rồi tung ra thị trường. .

Dĩ nhiên, muốn an toàn và dễ thành công hơn, tôi có thể ra một ca khúc đúng sở trường ballad, ca từ buồn, tiếp tục mặc váy đuôi cá dài 3m (cười). Nhưng như thế, chẳng khác gì dậm chân tại chỗ, thậm chí còn là đi lùi vì âm nhạc của mình không có nét mới mẻ. Việc chọn một hướng đi khác, chẳng hạn như với Gửi anh xa nhớ rõ ràng không đảm bảo sự thành công, nhưng tôi vẫn làm. Cả tôi và Tiên Cookie cùng yêu thích các giai điệu dân ca, ca khúc này là điều tốt nhất mà chúng tôi muốn đem đến cho khán giả.

- Vì sao không phải là EDM - một cuộc lột xác gợi cảm như công thức thường thấy?

- Nhiều ca sĩ trẻ thường chọn nhạc EDM, phong cách sexy để chứng tỏ sự trưởng thành. Còn tôi, nếu sexy được cũng sẽ chọn con đường đấy. Nhưng khi nó không phù hợp với con người mình, có cố gắng cũng không thành.

Bích Phương tự nhận cô không hợp với hình ảnh sexy. Ảnh: Nguyễn Thành

- Nhưng chị vẫn tung ra những bộ ảnh với phong cách khá gợi cảm. Có nghĩa chị đang gồng mình lên?

- Nếu tôi suốt ngày mặc váy xòe, tóc tai bồng bềnh, mắt nhìn xa xăm thì mọi người cũng sẽ chán, việc thay đổi hình ảnh trong vài bộ ảnh ở mức độ chừng mực là cần thiết. Còn để sexy trên sân khấu, MV thì chắc tôi không làm được.

Nếu đẹp thì tôi cũng khoe đấy, nhưng mình lại không tự tin về ngoại hình cho lắm. Nếu Bích Phương sexy chắc sẽ rất buồn cười, nên tôi không cố. Còn những bộ ảnh thực chất cũng qua chỉnh sửa. Mọi người trêu tôi để sửa hình cho tôi ít nhất phải hỏng 2 con chuột (cười).

- Càng ngày càng đẹp ra so với thuở vừa vào nghề, chị có vẻ không thuộc tuýp phụ nữ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên?

- Ý chị muốn nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ? Tôi chỉ muốn nói, phụ nữ ai cũng ưa thích và luôn muốn hướng tới cái đẹp. Hơn nữa, để đẹp cũng lên có nhiều cách. Bằng cách luyện tập thể thao, chế độ ăn uống hay phẫu thuật thẩm mỹ đều được. Thực ra bản thân tôi cũng không thích những người có sửa sang mà luôn nhận mình “đẹp tự nhiên”.

Tôi không sân si trong nghề

- Nhiều người nói chị một là xuất thân gia đình giàu có, hai là có đại gia nâng đỡ nên mới có thể làm nghề thong dong như thế?

- Đúng là nhiều người nói tôi chắc giàu lắm, vì thấy tôi đi hát như là cho vui. Nhưng không thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền thông không có nghĩa là tôi đang thong dong tự tại. Tôi vẫn miệt mài đi diễn khắp cả nước, vẫn tìm tòi suy nghĩ mỗi khi sản xuất các dự án.

Sự thật đến giờ, tôi vẫn ở một căn hộ chung cư cùng bạn ở TP HCM, di chuyển bằng taxi. Nhưng tôi lại thuộc tuýp người không quan trọng vật chất, chỉ cần đủ tiền đi chợ, nấu được những món ăn ngon, thỉnh thoảng đi chơi, có một khoản để lo cho gia đình và cho riêng tôi là được.

Bố mẹ tôi làm công nhân viên chức bình thường chứ không phải đại gia để có thể dựa dẫm.

- Không nhà riêng, không xe sang dù đã qua 5 năm làm nghề, chị có bao giờ so sánh mình với đồng nghiệp khác?

- Đâu thể đánh giá một người giỏi giang hay kém cỏi dựa vào chuyện người đó có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cái xe, phải không? Nếu như vậy thật, chắc quan điểm của tôi hơi khác một chút. Nhiều bạn bè nói tôi đi làm nghề mà cứ lừ đừ, không có mục tiêu phấn đấu, không có tư tưởng phải soán ngôi người này, người kia. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó mà chỉ muốn mọi thứ ở mức đủ.

"Trong mắt mọi người tôi không khác gì một cô ca sĩ nhạt nhẽo". Ảnh: Nguyễn Thành

- Có nghĩa chị cũng chưa từng quan trọng việc mình đang ở vị trí nào hay phải phấn đấu chiếm ngôi người khác?

- Tôi không biết mình may mắn hay không may khi không có sự sân si trong nghề. Có lẽ, điều này khiến trong mắt mọi người tôi không khác gì một cô ca sĩ nhạt nhẽo, không scandal, không phát ngôn gây sốc, không nhà lầu siêu xe. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà tâm mình cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi yêu nghệ thuật, nhưng không đến mức trở thành tham vọng có mọi thứ. Tôi đang hài lòng với hiện tại và thứ tôi mong cầu trong tương lai là sự trưởng thành và sáng tạo trong nghề nghiệp chứ không phải vật chất.

- Ngoài việc đầu tư sản phẩm, thu nhập từ việc đi hát đã giúp chị có những tài sản gì?

- Khoảng thời gian đầu đi hát kiếm được bao nhiêu tôi đều gửi về cho bố mẹ xây nhà. Dù không có gì to tát nhưng ít nhất tôi cũng lo được cho bố mẹ phần nào. Còn về phần tôi, thu nhập từ công việc hiện tại đem lại cho tôi nhiều giá trị tinh thần, tôi đang có một cuộc sống thoải mái bên gia đình, bạn bè. Tôi có thể đi du lịch ở bất cứ nơi nào tôi muốn, ăn những món ăn ngon. Đối với tôi chỉ cần như vậy là vui rồi.

Nhiều người tốt đến với tôi, nhưng sai thời điểm

- Trong mắt chị, thế nào là người đàn ông hoàn hảo?

- Tôi cần một người đàn ông được khoảng 60% như bố là được lắm rồi. Bố tôi không phải người giỏi về kinh tế, nhưng rất yêu thể thao, văn nghệ sống tình cảm, yêu vợ yêu con. Tôi từng này này tuổi, nhưng khi về nhà vẫn được bố bế, cọ râu, thơm má. Với mẹ, bố vẫn nhắn tin rất mùi mẫn, tặng quà Valentine.

- Đã có người đàn ông nào mang đến cho chị cảm giác giống bố?

- Tôi yêu cũng nhiều, nhưng chưa ai cho tôi được cảm giác đó đâu. Ngày xưa, tôi yêu theo kiểu trẻ con, ích kỷ, hay ghen tuông, hạnh họe, còn hiện tại sẽ khác nhiều. Nhưng vài năm qua, tôi muốn tập trung vào sự nghiệp nên không cho ai có cơ hội tới gần. Họ tiến một bước thì tôi lùi một bước. Có nhiều người tốt, nhưng họ đến không đúng thời điểm nên phải chịu thôi.

"Tôi cần một người đàn ông được khoảng 60% như bố". Ảnh: Nguyễn Thành

- Chị từng dính tin đồn yêu Tiên Cookie, bố mẹ chị phản ứng ra sao?

- Nếu tôi sợ chuyện đấy thì chẳng chơi được với nhau đến bây giờ. Chuyện đồn đại tôi và Tiên quen nhau từ lâu rồi, quan trọng là những người xung quanh nhìn nhận ra sao. 4 năm qua, Tiên đều ăn Tết ở nhà tôi. Bố mẹ tôi cũng rất vui vẻ với chuyện hai đứa chơi thân với nhau, hai ông bà xem Tiên như con trong nhà. Thỉnh thoảng tôi còn phải ganh tỵ vì bố mẹ không hỏi han con gái ruột mà lại quan tâm đến Tiên rất nhiều.

- Tiên Cookie có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của chị?

- Tôi chỉ có việc nhận hát và thể hiện sao cho tốt nhất, còn Tiên hiện vẫn làm quản lý cho tôi, nên phải lo gần như tất cả mọi khâu về đường hướng. Tiên cũng có dự án riêng nên gần đây rất bận rộn. Nếu không phải là người có suy nghĩ đúng đắn thì rất khó có thể quản được nhiều việc. Tôi may mắn khi có người bạn đồng hành như thế trong cuộc sống.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bich-phuong-nhieu-dan-ong-tot-nhung-toi-khong-de-den-gan-post676219.html