Bị xem tin nhắn với bồ, Chồng đuổi vợ con ra đường ngủ

Dù chị đang mang bầu đứa thứ 2 nhưng Trung vẫn đánh đập, đuổi 3 mẹ con ra đường chỉ vì dám xem trộm tin nhắn của chồng.

"Những tháng ngày đày ải nơi quê chồng"

Chị Nguyễn Hà Thương (33 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mới đây gửi đơn kêu cứu về tình trạng bị chồng bạo hành, đuổi ra đường giữa đêm khi đang bầu bí. Khi yêu nhau, chồng chị Hứa sẽ cho chị cuộc sống hạnh phúc. Tin vào lời thề non nước ấy của người đàn ông kém mình 3 tuổi, chị chấp nhận tất cả để tiến đến hôn nhân . Ít ai ngờ được, ngày chị bước chân về nhà cũng là ngày bắt đầu chuỗi dài đau khổ.

Những tháng ngày đày ải nơi quê chồng của chị Thương chưa biết bao giờ mới chấm dứt (ảnh internet).

Dù đang mang bầu , nuôi một con nhỏ nhưng đã hơn 1 tháng nay, chị cùng các con phải mắc võng ngủ ngoài đường. Suốt thời gian qua, hai mẹ con chị phải sống nhờ vào những hạt cơm thảo của hàng xóm. Những ngày trời mưa tầm tã, 3 mẹ con vẫn phải nằm ngoài mưa, người chồng mặc cho mưa to gió lớn. Mong muốn lớn nhất của chị bây giờ là được chồng buông tha để 3 mẹ con trở lại nhà mẹ đẻ sống cuộc sống bình thường như trước kia.

Cách đây 3 năm, khi còn làm công nhân ở TP. HCM, chị gặp Huỳnh Văn Trung (30 tuổi) trong buổi tiệc sinh nhật bạn. Cách đây 3 năm khi còn làm công nhân tại TP HCM, chị tình cờ gặp Huỳnh Văn Trung (30 tuổi) trong tiệc sinh nhật bạn. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, Trung đã chủ động làm quen, xin số điện thoại của chị Thương. Những ngày sau đó, Trung liên tục nhắn tin trò chuyện và mời chị đi cà phê, xem phim rồi đi ăn uống cùng bạn bè. Sự quan tâm đặc biệt ấy khiến chị Thương thực sự rung động. Sau lần đó, Trung chủ động trò chuyện rồi ngỏ lời yêu mặc cho lời khuyên ngăn là chị hơn anh 3 tuổi. Bất ngờ trước lời hoa gió của Trung gửi đến mình nên chị xin phép dành thời gian suy nghĩ. Tuy vậy, rồi cũng vào ngày sinh nhật chị chấp nhận lời yêu của Trung. “Những ngày mới yêu Trung Anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi thực sự hạnh phúc trong những tháng ngày ấy”, chị Thương chia sẻ.

Ngày chị Thương mang bầu đứa bé đầu lòng cũng là thời điểm anh dẫn chị về nhà thưa chuyện. Biết sự chuyện nên người cha đồng tình cho con tổ chức hôn sự. Tuy vậy, mẹ anh thì có phần tỏ ra không bằng lòng. Chị Thương tâm sự : “Khi được hai bên gia đình chấp nhận, tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì được lấy người mình yêu thương. Tôi đã vẽ lên một tương lai tươi sáng cho hai vợ chồng và đứa con trai đang từng ngày hình thành. Vậy nhưng, ước mơ và thực tế lại quá xa nhau”.

Mong được buông tha để tiếp tục cuộc sống mới

Từ sau ngày cưới, anh Trung luôn trong tình trạng trưa uống, chiều say, tối ngủ. Sau cơn say, anh lấy vợ để mắng chửi, đánh đập vô cớ. Không ít lần bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết chị vẫn cắn răng chịu đựng vì nghĩ đã lấy chồng thì phải theo chồng. Những ngày tháng ấy chị chỉ biết hy vọng vào ngày mai trời thương đừng để anh đi uống rượu nữa và trông ngóng đứa con đầu lòng chào đời. Ngày chị trở dạ, không một người trong gia đình quan tâm. Chị phải nhờ hàng xóm đưa đi sinh. "Tay không đi sinh, trong túi khi đó tôi không có một xu nên phải nhờ hàng xóm đi vay tiền nộp viện phí. May mắn cho mẹ con tôi vì hàng xóm thương tình quyên góp nên cũng đỡ phần nào. Trong suốt quá trình sinh nở trong viện, anh ấy không một lần hỏi thăm. Mỗi khi mẹ đẻ gọi điện tôi luôn phải nói dối có chồng bên cạnh chăm sóc" - chị Thương tâm sự trong nước mắt.

Ông chương thương cháu dâu (ảnh internet).

Từ khi đứa con đầu lòng chào đời, anh thường lấy cớ để tụ tập bạn bè nhậu nhẹt ly bì thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc vợ con. "Thời gian ở cử sinh con tôi phải ngửa tay xin tiền chồng để trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy vậy, cũng vì thế mà anh ấy luôn nhiếc móc khiến tôi tự ái. Đôi lúc muốn đưa con về nhà mẹ đẻ nhưng thương con nên lại nín chặt lòng" - chị trần tình. Gần hai năm sau khi sinh con, chị Thương luôn phải sống trong cảnh "nước mắt chan cơm". Bi kịch hơn khi một lần chị tình cờ phát hiện điện thoại của chồng có tin nhắn của cô gái lạ. Chị hỏi thì chồng nói đó là bồ nhí. Cũng chỉ vì tin nhắn ấy, chồng chị đã đánh đập, hanh hạ đến "thập tử nhất sinh" chỉ vì lý do xem trộm tin nhắn.

Từ ngày công khai chuyện bồ bịch anh Trung cũng thẳng thừng đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Cũng từ đó, hai mẹ con phải mắc võng ngoài đường để ngủ. Lúc này, chị đang mang trong mình giọt máu thứ hai của người chồng vũ phu. "Anh ấy đuổi mẹ con tôi ra đường đã hơn một tháng ròng. Anh ta cũng không một lần quay lại xem mẹ con sống chết thế nào" - chị Thương chia sẻ.

Ông Chương, (60 tuổi, chú ruột của chồng chị Thương) cho hay: "Dù Trung là cháu ruột nhưng thấy nó làm việc sai thì cần phải nói. Nó đã kết hôn nhưng lại không biết thương vợ, con, sáng ngày đàn đúm rượu chè. Thương hiền lành, ngoan ngoãn, biết nhẫn nhịn, thời gian đầu dù bị hạnh hà nhiều nhưng cũng không dám nói nửa câu. Thế nhưng mẹ con Trung lại đánh đập không thương tiếc. Đây là đứa con dâu mình cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà mẹ Trung lại hùa theo con trai đánh con dâu, thật sự là quá độc ác”.

Ông Chương cho biết thêm, hàng xóm xung quanh nghe chuyện chị Thương cũng chướng tai gai mắt lắm nhưng cũng chỉ biết cảm thông, san sẻ thôi. Trước đây, mỗi lần người chồng bạo hành chị, hang xóm thường can ngăn nhưng sau nhiều lần bị Trung dọa dẫm, dằn mặt nên họ cũng dè chừng hơn. "Những lúc Trung tỉnh táo, người dân trong xóm khuyên nhủ, nhưng nó vâng dạ xong xuôi rồi để đó. Giờ nó bỏ đi với tình nhân cả tháng nay, mẹ con cái Thương bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, đêm ngủ ngoài đường" - ông Chương nói thêm.

Hiện chị Thương đang chờ Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung xem xét đơn ly hôn. Trong vòng một tháng nữa, tòa không giải quyết, chị sẽ đưa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Những ngày này, cái thai thứ hai trong bụng của chị ngày một lớn nên chị cũng không thể ở trong cảnh màn trời chiếu đất như hiện tại được. “Mình sai thì chịu khổ rồi nhưng con cái đâu có tội nên không thể bắt chúng chịu khổ theo mình. Mẹ con về nhà ông bà ngoại thì ít nhất cũng được ngủ trong nhà, thoát khỏi cảnh sống bò sống bụi, không bị người khác khinh bỉ" - chị cho biết. Theo đại diện Ban An ninh xã Long Hậu, chính quyền vẫn chưa nắm được sự việc chị Thương bị bạo hành vì phía ấp không báo lên. Chị Thương từng nộp đơn xin rút khẩu khỏi địa phương nhưng chưa được xem xét giải quyết. Sau buổi làm việc với báo, chính quyền địa phương sẽ cho mời anh Trung lên làm việc, yêu cầu chấm dứt hành vi ngược đãi vợ con.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/bi-xem-tin-nhan-voi-bo-chong-duoi-vo-con-ra-duong-ngu-115278.html