Bị xe buýt đâm, vẫn tỉnh bơ đi vào quán rượu

Một người đàn ông tại Anh đã thoát chết thần kỳ sau khi bị xe buýt tông văng ra xa, và ngay lập tức tự đứng dậy đi vào quán rượu kế bên.

Ông Smith bị xe buýt đâm văng ra xa

Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy ông Simon Smith đang băng qua đường tại thị trấn Reading thì bị chiếc xe buýt mang số 17 đang ôm cua bất ngờ đâm từ phía sau, khiến ông Smith văng ra xa chừng 6 mét ngay trước cửa quán rượu The Purple Turtle.

Điều kỳ diệu là nạn nhân 53 tuổi chỉ bị trầy xước và bầm nhẹ trên người, theo tờ Daily Mail.

Ông Smith bị đâm từ phía sau

Kể lại vụ việc, ông Smith không ta thán gì mà chỉ nói rằng ông thật “may mắn khi còn sống” vì có thể tự đứng dậy và bước vào quán rượu.

Ông chia sẻ trên tờ The Sun: “Tôi nghe tiếng động lớn phía sau mình rồi tôi bị đâm ngay từ đằng sau. Và rồi bạn có thể thấy những gì xảy ra trên video. Tôi không thấy căng thẳng vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Tôi cảm thấy rất may mắn khi vẫn còn sống”.

Ông Smith đi vào quán rượu

Hãng UPI đưa tin cái kính chắn gió của chiếc xe buýt đã bị nứt theo sau vụ đâm trên.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bi-xe-buyt-dam-van-tinh-bo-di-vao-quan-ruou-849945.html