Bị vây bắt, 'đầu nậu' ma túy ôm hàng nhảy xuống vực

Khi phát hiện lực lượng công an vây bắt, Hiền và Ân nhảy xuống khỏi xe ôm chiếc túi chứa ma túy lao xuống vực hòng thoát thân. Tuy nhiên, chỉ bằng một vài thế võ, các trinh sát đã vô hiệu hóa, buộc cả hai phải chấp nhận tra tay vào còng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 11/2016, Công an huyện Tương Dương nhận thấy tại khu vực đồi Dốc Mới xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An) và khu vực đồi Dốc Kẽm thuộc bản Xốp Pu, xã Yên Na xuất hiện một số đối tượng lạ mặt nghi là mua bán trái phép chất ma túy.

Số đối tượng này có mặt tại đây trong thời gian ngắn rồi lập tức trở ra Thái Nguyên, sau đó quay trở lại nhiều lần, với nghi vấn có thể vào gom hàng ma túy đưa ra Bắc tiêu thụ. Qua điều tra theo dõi, trinh sát Công an Tương Dương xác định được đối tượng lạ mặt là Lê Văn Ân (SN 1974, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) và Hà Thị Hiền (SN 1980, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Hai đối tượng Ân và Hiền sống với nhau như vợ chồng và đều là con nghiện ma túy lâu năm và thường xuyên vào địa bàn Nghệ An rồi đi ra Thái Nguyên, Pháp luật plus đưa tin.

Hai đối tượng Lê Văn Ân và Hà Thị Hiền. Ảnh: PL+

Nguồn tin trinh sát nắm bắt được của trinh sát, hai đối tượng Ân và Hiền vừa nhận một đơn hàng lớn sẽ phải vào Tương Dương để gom hàng về Thái Nguyên. Chuyên án mang bí số 217M được xác lập để đấu tranh triệt phá, kế hoạch vây bắt hai đối tượng lập tức được triển khai.

Đúng như kế hoạch đã được lên sẵn trước đó, tối ngày 24/11/2016 phát hiện Hiền và Ân có mặt tại Tương Dương thuê phòng nghỉ tại khách sạn, lập tức các trinh sát được cử thuê phòng trong khách sạn để theo dõi di biến của hai đối tượng.

Ngoài ra, các tổ trinh sát khác được bố trí mật phục sẵn sàng khi cần phối hợp. Tuy nhiên, sau hơn một ngày có mặt tại Tương Dương, hai vợ chồng Ân và Hiền vẫn không có bất cứ giao dịch nào với người lạ bên ngoài mà chỉ đóng cửa trong phòng nghỉ, chỉ ra ngoài khi đi ăn cơm. Các trinh sát vẫn kiên trì theo dõi.

Tối ngày 24/11/2016, Hiền và Ân vào đến thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) thuê nhà nghỉ. Tuy nhiên, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, cả hai hầu như không đi ra khỏi phòng. Tối ngày 25/11, trong bóng đêm dày đặc, sương mù giăng như mưa, hai bóng đen lặng lẽ lẻn ra cổng, ngoắt xe ôm di chuyển ra khỏi khu vực thị trấn Hòa Bình, hướng về khu vực Dốc Kẽm. Các trinh sát Công an huyện Tương Dương lặng lẽ bám theo.

“Mới đầu đông nhưng nhiệt độ xuống rất thấp, đêm cuối tháng, trời tối đen như mực, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Phải đảm bảo đúng cự li tránh sự phát hiện của đối tượng nhưng không được để mất dấu vết. Dọc đường từ thị trấn Hòa Bình vào khu vực Dốc Kẽm, chúng tôi phải bố trí nhiều điểm chốt chặn, vừa hỗ trợ nhau, vừa đảm bảo không để đối tượng lọt lưới hay thay đổi lịch trình. Đơn vị phải huy động tối đa lực lượng phòng chống ma túy, kinh tế , hình sự cho mẻ lưới này”, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương cho hay.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, đến khu vực chân Dốc Kẽm, hai bóng đen lặng lẽ rẽ màn đêm, đi thẳng vào trong rừng sâu để lên núi mua hàng. Các tổ trinh sát vẫn kiên nhẫn đợi “cá” vào “lưới”. Khoảng 2h sáng ngày 26/11, Hiền và Ân xuống chân núi. “Hai đối tượng cực kỳ ma mãnh và cảnh giác cao độ. Khi sắp đến khu vực Cửa Rào (xã Xá Lượng), đối tượng Hiền xuống xe, núp vào bụi cây bên đường. Ân yêu cầu xe ôm chở đi trước. Không phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, đối tượng mới quay lại đón vợ”, một trinh sát kể.

Khoảng 2h30, đến khu vực gần cầu Cửa Rào, hai đối tượng lọt vào ổ phục kích của Ban chuyên án. Hiệu lệnh phá án được bí mật phát ra. Ngay lập tức, 3 tổ công tác đồng loạt lặng lẽ khép vòng vây. Chiếc xe máy phanh cháy đường. Biết lọt vào vòng vây của công an, Hiền và Ân nhảy xuống khỏi xe. Đối tượng Hiền giật chiếc túi trên tay chồng, định lao xuống vực thoát thân. Tuy nhiên, chỉ bằng một vài thế võ, các trinh sát đã vô hiệu hóa, buộc cả hai phải chấp nhận tra tay vào còng.

Kiểm tra tại chỗ, Ban chuyên án thu 2 bánh heroin (trọng lượng 734g) và 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng 5 triệu đồng tiền mặt trong hành lí mang theo. Bước đầu Hiền và Ân khai nhận, số “hàng” trên được mua để vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Dân trí, Pháp luật plus)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-vay-bat-dau-nau-ma-tuy-om-hang-nhay-xuong-vuc-d86770.html