Bị tuyên án 3 năm vì bán cháu họ, nữ quái òa khóc nức nở

Cả phiên tòa, Lô Thị Kim đều cúi mặt xuống vành móng ngựa, đến khi HĐXX tuyên án 3 năm tù về tội Mua bán người thì nữ quái òa khóc nức nở.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Lô Thị Kim (SN 1992), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người.

Lô Thị Kim trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào năm 2012, Kim sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng tại đây. Trong thời gian sinh sống, Kim quen biết với một người đàn ông tên Khải.

Biết Khải có ý muốn mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ, nên vào tháng 2, Kim đã gọi điện về cho người cháu là Lô Thị Th. (SN 2000), trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nói rằng làm việc ở Trung Quốc lương cao, cuộc sống sung sướng.

Vì gia đình quá khó khăn nên nghe thấy vậy, em Th. liền đồng ý. Lúc này, Kim mới đưa ảnh của em Th. cho Khải xem. Sau đó, Khải đồng ý mua thiếu nữ này với giá 4,5 vạn Nhân dân tệ (khoảng 135 triệu đồng). Vì vậy, cuối tháng 2/2017, Lô Thị Kim về Việt Nam.

Ngày 11/3, Kim đi cùng một người bạn quen trên mạng xã hội đến nhà em Th. Sau khi ăn cơm, đến khoảng 17h cùng ngày, 3 người xuống ngã ba Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để bắt xe ra tỉnh Quảng Ninh.

Khi xe khách đến huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, Lô Thị Kim cúi mặt xuống vành móng ngựa, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vì thấy được trả giá cao nên Kim mới lừa nạn nhân sang Trung Quốc làm việc, nhưng thực chất là bán cho đối tượng Khải.

Do em Lô Thị Th. vắng mặt, nên chị Lô Thị Nguyệt (mẹ nạn nhân), đại diện cho bị hại xin HĐXX giảm hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt Lô Thị Kim 3 năm tù về tội Mua bán người, nghe thấy mức án, người phụ nữ này òa khóc nức nở.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-tuyen-an-3-nam-vi-ban-chau-ho-nu-quai-oa-khoc-nuc-no-a336414.html