Bị Trung Quốc cầm hòa, tuyển futsal Việt Nam xếp nhì giải tứ hùng

Thể lực sút giảm do mật độ 1 ngày một trận, tuyển futsal Việt Nam đã để Trung Quốc gỡ hòa 2-2 ở trận đấu cuối cùng, sau khi đã xuất sắc đánh bại Mexico trước đó.

Tuyển Việt Nam nhận cúp bạc á quân tại Giang Tô

Trước Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn, HLV Nguyễn Bảo Quân chỉ đạo đội bóng chơi chủ động, giành quyền kiểm soát bóng buộc đối thủ phải chơi theo nhịp độ của mình.

Phút thứ 3, Văn Vũ mở tỷ số từ một tình huống đá biên. Tuy nhiên, 6 phút sau tỷ số đã là 1-1 sau khi hàng thủ Việt Nam sơ sẩy để đối thủ ghi bàn.

Đến phút 12, Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước Trung Quốc sau khi Văn Vũ có đường kiến thiết đẹp từ quả đá phạt gián tiếp để Minh Trí ghi bàn.

Có hiệp 1 hoàn toàn trên chân, tuyển futsal Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng đã không thể có thêm bàn thắng do thiếu chính xác ở tình huống quyết định.

Điều này đã khiến chúng ta trả giá trong hiệp 2 khi Trung Quốc đẩy mạnh pressing trong khi các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu xuống sức. Phút 25, từ đường chuyền hỏng của Trọng Luân, Trung Quốc đã cướp được bóng và quân bình tỷ số 2-2.

Văn Vũ làm tung lưới Trung Quốc từ tình huống đá biên

Đây là hiệp đấu Trung Quốc chơi tấn công mạnh mẽ hơn trong khi HLV Bảo Quân chỉ đạo đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn.

Đã có thêm những cơ hội từ những pha phản công sắc nét, như Danh Phát chỉ phải đối mặt với khung thành trống từ khoảng cách 6m. Chỉ tiếc một lần nữa sự thiếu hiệu quả của các chân sút khiến các cơ hội không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Để Trung Quốc cầm hòa, tuyển futsal Việt Nam kết thúc giải tứ hùng Giang Tô với 4 điểm và xếp nhì chung cuộc. Trước đó một ngày, HLV Nguyễn Bảo Quân đã có thắng lợi đầu tiên ở cương vị thuyền trưởng tuyển futsal quốc gia khi xuất sắc đánh bại Mexico 4-3 trong trận đấu kịch tính đến phút chót.

Tuyển futsal Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Trung Quốc

Bằng chiến thắng 6-1 trước Mexico, tuyển Ukraine xứng đáng xếp nhất giải với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Mexico xếp chót trong khi Trung Quốc đứng sau Việt Nam.

Vượt qua Mexico và Trung Quốc, chỉ thua đáng tiếc trước đội bóng đứng thứ 8 thế giới Ukraine là màn ra mắt thành công của HLV Nguyễn Bảo Quân. Một cách chững chạc, cựu đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam hòa nhập rất nhanh trước trọng trách mới và đang dần thể hiện được bản lĩnh của mình.

Kết thúc giải đấu, tuyển Việt Nam sẽ rời Giang Tô ngày 5.12 để về nước, trước khi nhả quân để các câu lạc bộ chuẩn bị cho giải Cúp Quốc gia sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, TP.HCM từ ngày 27-30.12.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bi-trung-quoc-cam-hoa-tuyen-futsal-viet-nam-xep-nhi-giai-tu-hung-70414.html