Bị "tiêm nhiễm", cậu bé mơ đánh bom tự sát

(VnMedia) - Các chiến binh Hồi giáo đã tiêm vào đầu cậu bé Abdus Salam một niềm tin mù quáng rằng, cậu sẽ được lên thiên đàng nếu tự cho nổ tung mình. Ban đầu Salam rất tin điều này và cố gắng tập luyện để trở thành một kẻ đánh bom tự sát. Tuy nhiên, hiện tại, cậu bé 14 tuổi này đã hiểu rằng mình thật may mắn khi thoát khỏi cái chết vô ích đó.

Cậu bé Salam được tẩy não để tin rằng cậu sẽ được lên thiên đàng nếu thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Dưới đây là câu chuyện mà Salam kể về thời gian cậu mơ ước trở thành một chiến binh tử vì đạo. "Zahir, Sher Rahman và Zainullah đều lớn hơn tôi. Họ đều là những chiến binh Taliban. Zahir và Rauf đến từ Afghanistan và họ chiến đấu ở đó. Tôi có 5 anh em trai. Anh cả của tôi làm việc cùng với cha. Họ đang quản lý một cửa hàng cho thuê máy móc xây dựng. Gia đình tôi sống ở Sohrab Goth, Karachi, trong suốt 30 năm qua. Tôi thường tha thẩn chơi cạnh một cửa hàng do Zahir làm chủ. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau về cuộc thánh chiến, về những vụ đánh bom tự sát và những thứ đại loại như vậy. Tôi quen Zahir được 3 năm. Một ngày, anh ấy đến bên cạnh tôi và nói anh ấy sẽ đi xa để trở thành một chiến binh tử vì đạo (kẻ đánh bom tự sát). Khi tôi hỏi anh ấy tại sao lại làm như vậy, anh ấy đã trả lời: “Anh thực sự muốn trở thành một chiến binh tử vì đạo, ít nhất anh sẽ được lên thiên đàng.” Tôi hỏi: “Chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào?” Anh giải thích: “Vào ngày phán xét, người ta hỏi: “Con đã làm gì cho Thánh Allah?’, nếu anh trả lời là không làm gì thì anh sẽ bị đẩy xuống địa ngục”. Đền thờ ở Karachi này từng là mục tiêu tấn công của những kẻ đánh bom tự sát tuổi vị thành niên. “Nhưng nếu anh làm được một điều gì đó cho Thánh Allah, nếu anh thực hiện được một vụ tấn công tự sát thì anh sẽ có thể trả lời rằng, anh có thân thể của mình và anh đã nổ tung nó ra thành nhiều mảnh như một sự hy sinh cho Thánh Allah,” Zahir nói thêm. Sau đó, tôi được Zahir giới thiệu cho Sher Rahman. Tôi bảo với anh này rằng tôi muốn đến Afghanistan. Tôi cũng bày tỏ mong muốn được thực hiện các vụ đánh bom tự sát nhằm vào người Mỹ. Rahman cho biết, anh ta không có liên lạc với Afghanistan nhưng có mối quen biết ở Waziristan. Trước mặt tôi, Rahman bắt đầu ca ngợi không dứt về lực lượng chiến binh Taliban ở Waziristan. Tôi nói với Rahman rằng tôi không muốn đi Waziristan, tôi muốn đến Afghanistan để giết người Mỹ. Sher Rahman cho biết, tôi không thể đến Afghanistan được bởi tôi không có râu. “Cậu có thể thực hiện một cuộc tấn công tự sát ở Pakistan, ngay ở Karachi. Dù cậu đánh bom tự sát ở Afghanistan hay Pakistan, cậu đều nhận được phần thưởng là được lên thiên đàng,” Rahman đã nói như vậy với tôi. Sher Rahman còn dặn dò tôi không được kể về cuộc trò chuyện của chúng tôi với bất kỳ ai. Tôi đã hứa là sẽ không bao giờ làm thế. Anh ta thậm chí còn dọa sẽ chặt đầu tôi nếu tôi kể cho bất kỳ ai chuyện này. Lời đe dọa của anh ta khiến cậu bé non nớt như tôi sợ đến mức gần như chết ngất đi. Tôi đã nói với Sher Rahman rằng tôi sẽ cho nổ tung bản thân mình bất kỳ khi nào anh ấy bảo tôi và rằng tôi sẽ trở thành một chiến binh tử vì đạo ở đó. Rahman hứa sẽ cố hết sức giúp tôi và cho biết, một số người sẽ đến đây và tôi sẽ được giới thiệu với họ. Một vài ngày sau, Sher Rahman giới thiệu tôi với Zainullah. Zainullah hỏi tôi liệu tôi có định thực hiện một vụ đánh bom tự sát thực sự hay chỉ trên lời nói. Tôi trả lời dứt khoát: “Thậm chí nếu anh gọi em vào giữa đêm để thực hiện một cuộc tấn công, em sẽ làm ngay lập tức. Em đã sẵn sàng trở thành một chiến binh tử vì đạo. Em muốn lên thiên đàng. Rất ít người được lên thiên đàng và em may mắn được trở thành một chiến binh tử vì đạo.” Zainullah khuyên tôi: “Cậu không nên trở thành một chiến binh đánh bom tự sát. Cậu còn quá trẻ. Cậu nên làm những chiếc áo khoác cho các chiến binh đánh bom tự sát. Cậu cũng sẽ được lên thiên đàng vì giúp những người đó”. Tuy nhiên, tôi đã trả lời thẳng rằng tôi không muốn làm việc này. Hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương trong những vụ đánh bom tự sát xảy ra gần đây ở Pakistan. Cũng giống như Rahman, Zainullah nói rằng tôi không thể sang Afghanistan vì tôi không có râu. Sau đó, Zainullah rời đi trước khi dặn tôi không được tiết lộ câu chuyện mà chúng tôi vừa nói. Một thời gian sau, Zahir trở về sau khi tham gia chiến đấu ở Afghanistan. Tôi tiếp tục làm bạn với anh ta. Zahir kể cho tôi những câu chuyện rất khó tin về cuộc thánh chiến. Zahir nói: “Khi cậu khoác vào người bộ quần áo đánh bom tự sát và bước vào khu vực mục tiêu, cậu sẽ thấy cổng thiên đàng mở rộng ra trước mắt mình. “Cậu sẽ bước vào thiên đàng và không còn cảm thấy gì trong khi đó những người dưới mặt đất sẽ bị nổ tung.” Tôi đã nói với Zahir rằng, điều đó rất hay. Tôi sẽ bước vào thiên đàng và sẽ sống ở đó mãi mãi. Sau đó, cả Rahman và Zainullah đều bị bắt. Đã có lúc, họ bảo tôi sẵn sàng thực hiện một cuộc đánh bom tự sát vào một ngày nào đó nhưng chẳng bao giờ cho tôi biết mục tiêu sẽ ở đâu. Nếu bạn gặp họ bạn sẽ không thể tưởng tượng họ lại là những chiến binh vì bên ngoài họ là những người hết sức bình thường, cởi mở và thẳng thắn. Thời gian quen với những chiến binh Taliban, trong đầu tôi lúc nào cũng hình dung việc mình trở thành một chiến binh tử vì đạo. Tôi nghĩ tôi sẽ đi đánh bom tự sát và lên thiên đàng. Mấy chữ “thiên đàng, chiến binh tử vì đạo” luôn thường trực trong đầu tôi. Cha tôi bị bệnh tiểu đường và sức khỏe ngày một tồi tệ kể từ khi ông ấy biết tôi muốn thực hiện một cuộc tấn công tự sát. Bây giờ, ông ấy thậm chí còn không ngủ được vào buổi đêm. Tuy nhiên, hiện tại, Thánh Allah đã trao cho tôi một cuộc đời mới. Tôi muốn tập trung vào việc học. Tôi muốn học tập chăm chỉ và gia nhập vào quân đội Pakistan." Kiệt Linh - (theo BBC)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=9&newsid=204167