Bí quyết đạt điểm 10 môn Sử của nữ sinh Hội An

Nữ sinh Lê Thị Thanh Phương Thảo (Trường chuyên Lê Thánh Tông, TP Hội An, Quảng Nam) đã khiến nhiều người thán phục khi đạt điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Hai hôm nay, gia đình Phương Thảo vui như hội khi hay tin con mình vừa đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có một điểm 10 môn Lịch sử. Đây là kết quả bất ngờ đối với người thân, bạn bè và kể cả Phương Thảo. Thảo kể: "Bạn xem điểm giúp, gọi điện nói em được 10 điểm môn Lịch sử nhưng em không tin. Sau đó em tra cứu kết quả nhiều lần mới dám tin".

Hỏi bí quyết học Sử, Phương Thảo chia sẻ, cũng giống nhiều học sinh khác, trước đây Lịch sử cũng là môn học "nhức đầu" đối với em. Là học sinh chuyên văn nên Thảo tập trung nhiều vào môn này, còn Lịch sử thì không chú tâm mấy. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi kể từ khi Thảo bước vào năm học lớp 12. "Lúc đó, thầy Lê Văn Tri (thầy dạy Lịch sử lớp em Thảo) đã khuyến khích, truyền nhiệt huyết và những điều thú vị về môn Lịch sử, thế là em bắt đầu chú tâm học", Thảo nói.

Thầy Lê Văn Tri (thứ 2 từ phải sang) là người truyền đam mê học Sử cho Thảo.

Thầy Lê Văn Tri cho biết, trong lúc giảng dạy đã nhận ra Thảo có tư duy và cảm nhận về Lịch sử rất tốt nên đã động viên, chỉ dẫn phương pháp học cho em. "Em Thảo học Sử tiến bộ từng ngày nên tôi kỳ vọng em sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi, nhưng đạt điểm 10 thì tôi không ngờ đến", thầy Tri bất ngờ.

Thảo chia sẻ, sự kỳ vọng của thầy vô tình tạo một áp lực lớn đến với em. Quả thật, với lượng kiến thức khổng lồ, những sự kiện, ngày tháng năm trong môn Lịch sử là nỗi ám ảnh của không ít học sinh. "Lúc đó em nhớ đến lời khuyên của thầy là chia nhỏ bài học ra từng đoạn, sau đó học đi học lại đến khi nào thuộc và nắm bắt nội dung của sự kiện lịch sử. Em áp dụng phương pháp đó để học. Và mỗi lần học em lại nghĩ đến gương mặt của ba mẹ và của thầy nên càng nỗ lực hơn vì sợ mọi người thất vọng", Thảo tâm sự.

Dù vậy, Thảo không lao vào học suốt ngày đêm, mà chỉ học khi lúc nào cảm thấy khỏe và hứng thú. Nhiều khi mệt vì con chữ, Thảo lại ngồi ngắm cảnh đẹp ở vùng quê Cẩm Thanh để trí óc thư thái, chứ không chơi facebook vì "chơi facebook mất thời gian vô ích". Và có một điều thú vị khác nữa về cô nữ sinh Hội An này là thay vì học thêm môn Văn, Thảo tìm đến một thầy dạy Sử khác để học thêm. "Trước kỳ thi vài tháng, em có đến nhờ thầy Trần Công Hòa (giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi) để học thêm môn Sử. Thầy dạy em cách lập dàn bài cho môn Sử và cũng giống như thầy Tri, thầy Hòa truyền cho em nhiệt huyết để học Sử. Em cảm ơn ba mẹ, thầy cô đã giúp đỡ, cảm ơn em gái, bạn bè đã "chịu trận" mỗi lần em học không vào và cảm ơn cả thiên nhiên thanh bình ở Hội An nữa, để em có kết quả thi như hôm nay", Thảo "bật mí".

Nỗ lực học tập của Thảo đã có kết quả xứng đáng khi mà em được 10 điểm môn Lịch sử, 8 điểm môn Văn học và 8 điểm môn Địa lí. Dù đạt điểm cao, nhưng bây giờ Thảo vẫn chưa quyết định chọn trường đại học nào, bởi gia đình không khá giả, ba mẹ lao động phổ thông nên việc lo cho em học đại học quả là gánh nặng không hề nhỏ.

Nói về thành tích của học trò, thầy Lê Văn Tri chia sẻ, lâu nay môn Lịch sử thường bị xem nhẹ và hiếm có học sinh nào đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc gia, nên việc Thảo đạt điểm 10 môn Lịch sử là niềm tự hào không nhỏ của Trường chuyên Lê Thánh Tông. "Câu chuyện của Thảo cho thấy môn Lịch sử vẫn có chỗ đứng trong lòng học sinh nếu các em được truyền sự yêu thích và đam mê, cũng như có một phương pháp giảng dạy thích hợp", thầy Tri nói. Còn Thảo, "học Sử em thấy yêu đất nước mình hơn".

Hoàng Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_151844_bi-quye-t-da-t-die-m-10-mon-su-cu-a-nu-sinh-ho-i-a.aspx