Bị ong chui vào quần, 1 người tử vong

Phát hiện con ong trong quần, anh D. nhanh chóng lấy ra đập chết rồi mua thuốc giảm đau uống, sau đó được chuyển vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 7/11, người nhà đã đưa thi thể anh D. (SN 1984, trú thành phố Vinh, Nghệ An) về quê để lo hậu sự sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Trước đó, sáng 5/11, anh D. chuẩn bị đi làm thì phát hiện có ong trong quần của mình nên vội vàng chạy vào nhà một người hàng xóm cởi quần lấy con ong này ra. Con ong có màu vàng đen, to hơn ong mật bình thường bị anh D. đập chết tại chỗ.

Người thân lo hậu sự cho anh D.

Người thân lo hậu sự cho anh D.

Sau đó, nạn nhân đi mua thuốc giảm đau về uống rồi tiếp tục đi làm bình thường. Làm việc được gần nửa tiếng đồng hồ, đồng nghiệp thấy anh D. gục tại bàn làm việc và được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó.

Tại bệnh viện, anh T.B.D. được cấp cứu khẩn cấp nên dần tỉnh táo. Tuy nhiên, được ít giờ đồng hồ sau thì anh D. bị tụt huyết áp mạnh.

Các bác sỹ cho biết anh D. bị nhiễm độc do ong đốt trên nền bệnh nhân mắc bệnh tim. Nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa trị và tử vong vào sáng 6/11.

Thiên Ân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bi-ong-chui-vao-quan-1-nguoi-tu-vong-20161107213229385.htm