Bị ông chủ mắng té tát vì không biết cách mát-xa

"Con ngu, chẳng lẽ tao lại ấn đầu mày vào chậu nước sôi cho khôn ra bây giờ. Nằm xuống cởi áo ngoài ra tao dạy mày cách massage rồi lần sau cứ thế mà làm với tao biết chưa?"

Nhà nghèo, học hết cấp 2 Hà đã phải nghỉ học theo mẹ đi làm thuê ngoài đồng. Thế nhưng ngày nào nai lưng ngoài đồng mà chả kiếm được bao nhiêu, mấy năm sau Hà xin mẹ lên thành phố làm ô sin để kiếm ít vốn mai này về lấy chồng. Đồng ý cho con gái ra thành phố tìm việc làm, nhưng mẹ cũng lo lắm.

1 mình chân ướt chân ráo lên thành phố, Hà được người quên mách đến trung tâm giới thiệu việc làm đăng ký. Không ngờ vừa đăng ký thì có nhà cần ô sin gấp nên chọn Hà luôn. Sướng khi có việc làm ngay, Hà tới nhà chủ mà choáng váng trước ngôi nhà 5 tầng rộng rãi và toàn đồ nội thất đắt tiền.

Nhà này là dân buôn đồ gỗ nên giàu lắm, bà chủ cũng là tay buôn nên đi suốt. Thành ra nhà chỉ có mỗi bà mẹ già với 2 đứa con nhỏ ở nhà nên Hà khá thoải mái. Quen với mấy việc dọn dẹp này từ nhỏ, Hà được chủ tín nhiệm lắm. Thế nhưng sau hơn 1 tháng làm ô sin ở đây thì giờ Hà mới biết mặt ông chủ. Vừa nhìn thấy Hà, ông chủ đã săm soi cô 1 lượt từ đầu đến chân hỏi từ A – Z rồi bảo Hà.

Lên giường xoa bóp vai cho ông chủ, thế nhưng Hà chỉ bóp vai, tay (ảnh minh họa)

– Nửa tiếng nữa lên phòng massage cho tôi biết chưa?

– Dạ, nhưng massage là gì ạ?

– Cô không biết massage là gì à? Đúng là đồ nhà quê. Lát nữa lên thì biết.

Không hiểu việc mà ông chủ bảo là gì, Hà cũng chẳng bận tâm mà dọn dẹp nhà cửa đúng nửa tiếng sau vào phòng ông chủ. Thấy ông ấy cởi trần, mặc mỗi quần sịp mà Hà gượng đỏ mặt. Cô vừa run rẩy đi vào, cúi gằm mặt bảo:

– Cháu lên rồi đây ạ. Bác để cháu massage cho ạ.

– Biết massage là gì rồi à?

– Vâng, vừa thằng cu nói với cháu rồi ạ.

– Được, thế thì làm đi. Người gợm tôi đang ê ẩm hết cả rồi.

Lên giường xoa bóp vai cho ông chủ, thế nhưng làm đến 5 phút Hà chỉ bóp tay, vai thôi khiến ông ta điên lên mà mắng cô té tát khiến Hà sợ đến phát khóc.

– Cô bị điên à? Ai bảo cô chỉ nắn bóp mỗi cánh tay của tôi. Nắn bóp khắp người đi.

– Dạ, cháu… cháu… không biết nắn bóp khắp người như thế nào ạ.

Cứ tưởng ông chủ massage thế nào ai dè ông ta cứ luồn tay nắn bóp hết chỗ này của Hà (ảnh minh họa)

– Con ngu, chẳng lẽ tao lại ấn đầu mày vào chậu nước sôi cho khôn ra bây giờ. Nằm xuống cởi áo ngoài ra tao dạy mày cách massage rồi lần sau cứ thế mà làm với tao biết chưa?

– Dạ, nhưng cởi áo ạ. Cháu… cháu không…

– Im miệng. Tao mất tiền thuê mày thì biết điều mà cứ thế mà làm, cãi tao đập chết.

Run rẩy cởi áo ra mà Hà sợ tái mặt. Cứ tưởng ông chủ massage thế nào ai dè ông ta cứ luồn tay nắn bóp hết chỗ kín của Hà khiến cô sợ hãi, rãy rụa mà la lên.

– Bác làm gì thế? Đừng chạm vào cháu. Bà chủ sẽ giết cháu mất.

– Nằm im. Bà ta đi lấy hàng mai mới về. Mày trèo lên của tao thì là gái của tao rồi. Thấy tao chạm đến đâu mày sướng đến đó không? Mày không chịu cũng phải chịu, đêm nay mày phải phục vụ tao cả đêm.

– Đừng mà, tôi xin ông thả tôi ra đi…

Mặc Hà kêu la nhưng tên chủ không buông cô ra mà còn làm dữ hơn. Đúng lúc đó thì bà chủ bất ngờ ập vào. Chứng kiến cảnh này, bà ta điên lên lôi Hà ra đánh cho thừa sống thiếu chết rồi vứt cô ra đường bêu rếu trước mọi người. Dơ nhục, xấu hổ trước bao người khi bị cưỡng bức mà lại thành kẻ cướp chồng người khác Hà không biết giải thích cho ai nghe. Cô khóc, khóc thổn thức mà không biết đi đâu về đâu bây giờ.

Suy nghĩ cả 1 đêm trời, Hà quyết định về quê. Vừa thấy mẹ Hà đã ôm mẹ khóc nức nở mà xin lỗi. Nhìn con gái người bầm dập vết tím, mẹ cô như hiểu ra mọi chuyện mà vỗ về con gái trong nước mắt: “Có mẹ đây rồi, đừng sợ con gái!”.

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-ong-chu-mang-te-tat-vi-khong-biet-cach-mat-xa-210000/