Bị ngáo đá, nữ sinh kêu bị hiếp dâm

Trong tình trạng ngáo đá, Nga liên tục nói mình bị hiếp dâm. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, cô gái phủ nhận điều này.

Khoảng 23h ngày 11/2, Phạm Thị Nga (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), sinh viên của trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh được phát hiện nằm tại một khách sạn 15 tầng, sau đó nhanh chóng được cấp cứu tại khoa Cấp cứu chống độc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng ngáo đá, vật vã.

Sau nửa ngày điều trị, người nhà của Nga đã ký cam kết và xin đưa con về nhà điều trị.

Những người có mặt tại khoa Cấp cứu chống độc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vào thời điểm trên cho hay, khi được đưa đến cấp cứu, trong lúc bị ảo giác, Nga nhiều lần kêu mình bị hiếp dâm.

Sau khi được điều trị, trưa 12/2, Nga đã trở lại tỉnh táo. Khi được hỏi thì Nga trả lời với mọi người mình không bị hiếp dâm. Trưa cùng ngày, bố Nga đã ký cam kết và xin bệnh viện được đưa con về nhà để tiếp tục điều trị.

Công an đã lấy lời khai và lập biên bản sự việc. Nếu gia đình có đơn yêu cầu thì cơ quan chức năng sẽ làm xét nghiệm để kiểm tra việc Nga có bị hiếp dâm hay không.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/bi-ngao-da-nu-sinh-keu-bi-hiep-dam-2951016.html