Bị lừa khi... vắng chồng

(CATP) Sáng 12-4-2014, chị Trần Thị Phương (trú phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 01647447636, giọng đàn ông xứ Nghệ, xưng là nhân viên của Viettel, được giao nhiệm vụ thông báo chị may mắn trúng thưởng 100 triệu đồng tiền mặt và một xe Air Blade. Vài tiếng nữa, khoảng 12 giờ, “đích thân ông Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đến nhà trao tiền và xe, vì chị là trường hợp đặc biệt được ông chủ tịch ưu ái”.

Một tin ngắn gửi thông tin “có thể trúng thưởng 100 triệu đồng” để lừa khách hàng

Nghe tin, chị Phương nghĩ: Mình có vận may, hay họ lừa? Chồng đi công tác, ở nhà một mình khiến chị càng trăn trở hơn. Vài phút sau, người đầu dây bên kia tiếp tục gọi: “Giờ mọi thủ tục đã xong, chuẩn bị nhận tiền và xe nhưng theo quy định thì khi nhận số tiền và xe phải mất một khoản phí nhỏ”. Chị Phương ngạc nhiên hỏi lại thì bên kia nói như rót mật vào tai: “Chỉ bảy triệu đồng thôi, mà được cả tiền lẫn xe”. Rồi người đó hướng dẫn chị Phương ra mua thẻ cào đọc cho anh ta ghi lại. Khi đọc số, anh ta còn dặn: “Không được cho ai biết vì “thông tin không được tiết lộ ra ngoài” và “số thẻ cào xong vứt đi chứ đừng nạp vào điện thoại, không là bị kẹt đó, không được thưởng nữa”.

Sẵn có tiền trong người, chị Phương tức tốc chạy ra quầy mua 7 triệu đồng thẻ cào. Đang đọc số cho người đàn ông bên kia được 3,5 triệu đồng thì chồng chị là anh Tuấn về. Thấy khả nghi, anh truy hỏi vợ mới biết đầu đuôi câu chuyện. Biết bị lừa, anh Tuấn nộp vào máy những số vừa cào để vớt vát chút ít, nhưng bọn chúng đã nạp hết. Gọi điện thì chúng ậm ừ rồi không nói lời nào.

Thời gian gần đây, trên báo chí có nhiều thông tin về những vụ lừa đảo tương tự, nhưng nhiều người chủ quan vẫn mắc bẫy.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=516128&mod=detnews&p=