Bi kịch từ mối tình "phi công - máy bay bà già"

Một vụ án mạng thương tâm khiến một người tử vong, người còn lại rồi đây phải chịu sự trừng phạt thích đáng của luật pháp. Điều đáng nói trong vụ án này lại là xuất phát từ sự ghen tuông của một mối tình “máy bay bà già” với “phi công trẻ”, chính sự trớ trêu này là nguồn cơn gây nên tội ác.

Ngồi thất thần trong tang lễ, bà Trần Thị Phương Linh, mẹ của nạn nhân Nguyễn Quốc Phương (24 tuổi, trú tại thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nước mắt vẫn giàn giụa, vì đến lúc này bà vẫn không tin vào sự thật con trai mình đã ra đi mãi mãi.

Theo lời bà Linh, Phương là cậu con trai thứ 9 trong số 11 người con của vợ chồng bà. Nhà ít nương rẫy, lại đông con nên cuộc sống gia đình từ trước đến nay hết sức vất vả. Riêng Phương chưa học hết cấp hai đã phải bỏ giữa chừng để phụ giúp cha mẹ cùng các anh, chị làm thuê làm mướn mưu sinh. Phương tính tình chăm chỉ, hiền lành nên được nhiều người yêu quý. Chưa đầy 20 tuổi, chàng trai này đã hoàn toàn tự lập về mặt kinh tế.

Bạch Thị Thảo Nguyên và con dao sát hại người tình.

“Vào khoảng đầu tháng 4-2016, nó mạnh dạn vay tiền thuê mặt bằng ở gần trung tâm xã để mở quán ăn và công việc buôn bán khá thuận lợi. Nó từng khoe với tôi chỉ thời gian ngắn nữa là có thể kiếm đủ tiền để trả nợ. Sau đó, nó sẽ cố gắng tích góp tiền bạc để phụng dưỡng cha mẹ già và lo cho 2 đứa em nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. Thế nhưng, giờ đây nó đã nằm xuống sau nhát dao oan nghiệt của nhân tình”, bà Linh nghẹn ngào nói.

Qua tìm hiểu của PV, với người dân nơi đây, câu chuyện tình yêu giữa Phương và Bạch Thị Thảo Nguyên (32 tuổi, trú cùng xã, hung thủ vụ án) từ lâu đã trở thành đề tài bàn tán. Không ít người đặt câu hỏi, vì sao một chàng trai xung quanh có không ít cô gái trẻ đẹp nguyện “nâng khăn sửa túi” lại chấp nhận mối tình với một phụ nữ lớn hơn mình 8 tuổi, đã có một đời chồng và đang nuôi 2 con nhỏ.

Nhắc đến chuyện này, bà Linh xót xa cho biết: “Phương không thừa nhận với ai về chuyện tình cảm của mình, đặc biệt là bố của nó. Nghe hàng xóm bàn tán, lời ra tiếng vào, bố nó nhiều lần gặng hỏi nhưng nó chỉ nói “giữa hai người chỉ là bạn bè quen biết mà thôi”.

Biết chuyện, bà Linh đã khuyên nhủ con trai nên suy nghĩ thấu đáo, không thể xem chuyện tình yêu, hôn nhân như một trò đùa. “Khoảng 10 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Phương có kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm giữa nó và Nguyên gặp nhiều trắc trở, hai người thường xuyên cãi vã nhau. Nó còn cho biết, nhiều lần Nguyên nhắn tin đe dọa sẽ giết chết nếu nó có ý định chối bỏ tình cảm với Nguyên. Tôi không thể ngờ lời đe dọa đó lại trở thành sự thật”, bà Linh nghẹn ngào.

Tiếp lời vợ, ông Nguyễn Quốc Việt (54 tuổi, bố nạn nhân) cho biết thêm: “Vợ chồng tôi cũng như chòm xóm ở đây chẳng ai lạ lẫm gì về Nguyên. Cô này từng có một đời chồng và 2 đứa con nhỏ. Do tính cách hư hỏng của Nguyên khiến chồng không chịu đựng được buộc phải ly dị. Nguyên nhận nuôi con. Dù đã lớn tuổi nhưng Nguyên thường vẫn theo các nhóm thanh niên trai tráng ăn chơi, nhậu nhẹt. Ở khu dân cư, Nguyên chịu không ít điều tiếng xấu nên gia đình tôi cương quyết ngăn cản không cho thằng Phương có quan hệ tình cảm với cô này. Thế nhưng, có ngờ đâu rằng con tôi lại chết thảm dưới tay của nó”.

Trao đổi với chúng tôi về vụ án mạng, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao trong dư luận bởi nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ sự ghen tuông của mối tình “đôi đũa lệch”.

Gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho Phương.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Nguyên cho biết, trong đêm 20-8, sau khi đi nhậu và hát karaoke cùng với một nhóm bạn về, Nguyên đã nhiều lần gọi điện cho Phương nhưng không được.

Đến khoảng 23h, Nguyên gọi vào số điện thoại của anh Nguyễn Quốc Toàn (30 tuổi, là anh trai nạn nhân) dò la thông tin. Anh Toàn biết chuyện giữa Nguyên và em trai mình có “quan hệ” tình cảm nên vui vẻ trả lời Phương đang chơi ở quán internet gần nhà. Biết tin, Nguyên liền lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi chạy xe máy đến quán để hỏi cho ra nhẽ.

Đến nơi, Nguyên vào quán phát hiện Phương đang ngồi chơi game liền hỏi vì sao không chịu trả lời điện thoại thì giữa hai người xảy ra tranh cãi kịch liệt. Nguyên yêu cầu Phương phải ra về cùng mình. Không muốn ồn ào nên Phương cùng Nguyên ra ngoài sân bóng chuyền gần đó để nói chuyện.

Tại đây, mâu thuẫn giữa hai người lại càng tăng cao. Trong cơn tức giận, Nguyên lao vào ôm chầm lấy tay người tình trẻ cắn mạnh. Theo phản xạ, Phương vung tay tát 2 cái vào mặt Nguyên. Do đã có hơi men trong người và muốn chứng tỏ mình không dễ bị “ăn hiếp” nên Nguyên rút con dao thủ sẵn trong túi quần đâm vào ngực Phương khiến gục ngã tại chỗ.

Phát hiện người tình trẻ chảy máu lênh láng, Nguyên như bừng tỉnh cơn say run rẩy chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Nạn nhân dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay trong đêm, Nguyên đã đến cơ quan Công an xã trình diện.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/bi-kich-tu-moi-tinh-doi-dua-lech-405502/