Bị kết án tù vì con trai và mẹ nuôi yêu nhau

Peterson được cô Mares nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa. Bỗng một ngày, cả hai cùng nhận ra tình cảm giữa họ không phải là tình mẫu tử mà là tình yêu. Bất chấp bản án loạn luân, họ vẫn quyết tâm ở bên nhau.

Cô Monica Mares, 37 tuổi, và anh Caleb Peterson, 20 tuổi, đến từ Clovis, bang New Mexico, Mỹ, bị bắt vào tháng 2/2016 và bị tòa kết tội loạn luân sau lời tố cáo của một người hàng xóm.

Với bản án này, họ bị phải chịu phạt 5.000 đô la, 3 năm quản chế, nửa năm giám sát và không được gặp mặt nhau trong vòng 1,5 năm. Thậm chí, cô Monica không được gặp cả 9 người con ruột của mình.

Được biết, trước đó, cặp đôi từng bị tuyên án 18 tháng tù. Tuy nhiên, luật sư quận Andrea Reeb đã giúp họ giảm án vì cho rằng trường hợp này thì tìm biện pháp điều trị tâm lý là cần thiết hơn. Cụ thể, cả hai được cho là mắc phải hội chứng hấp dẫn tình dục cùng huyết thống (GSA –Người mắc hội chứng này sẽ bị hấp dẫn tình dục với những người họ hàng gần gũi, chẳng hạn như anh chị em ruột, cha mẹ, con đẻ, hoặc anh em họ hàng).

Cô Monica Mares, 37 tuổi, đã nhận nuôi anh Caleb Peterson, 20 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Daily Mail Online, Mares từng thổ lộ rằng: “Không có gì có thể xen vào giữa chúng tôi, cả kể là tòa án hay nhà tù. Khi tôi ra khỏi nhà tù, tôi sẽ rời khỏi Clovis tới một tiểu bang, nơi cho phép chúng tôi ở bên nhau”.

Mares tiết lộ rằng, cô đã dần nhận thấy có một cảm giác “điên rồ” nào đó với Peterson. Cô thấy việc nuôi dạy Peterson rất khác với việc cô nuôi dạy con ruột của mình. Và cảm giác này đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ khi Peterson trở về nhà sau một thời gian vắng nhà.

Cả hai đã bị kết tội loạn luân vì lỡ yêu nhau.

Về phần mình, Peterson cùng chia sẻ anh chưa bao giờ cảm thấy Mares như mẹ mình dù cô đã nuôi lớn anh: “Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình trong một cuộc trò chuyện và tôi đã hôn cô ấy. Đó là một nụ hôn thực sự cảm xúc”.

Cả hai bắt đầu chung sống hạnh phúc trên ngôi nhà di động của Mares

Cũng chính thời điểm đó, cô cũng nhận ra rằng nếu mối quan hệ của cô bị phát hiện, chắc chắn cả 2 sẽ phải đi tù. Vì vậy, họ đã sống một cuộc sống khép kín để bao bọc tình yêu của họ. Cả hai bắt đầu chung sống hạnh phúc trên ngôi nhà di động của Mares cùng với hai người con út của cô, Uriah và Joseph. Thậm chí, cả hai đã bắt đầu gọi Peterson là bố. Nhưng sau đó bị cảnh sát phát hiện.

Peterson cũng chưa bao giờ cảm thấy Mares như một người mẹ của mình.

Mặc dù vậy, Peterson đã tuyên bố anh sẽ không từ bỏ Mares. Khi tòa án đề nghị nếu anh cắt đứt liên lạc với Mares, anh sẽ được tự do, Peterson đã thẳng thừng từ chối. Anh cũng thề rằng sẽ chờ đợi cho đến khi Mares mãn hạn tù.

Trà Li (theo Phụ nữ Việt Nam)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bi-ket-an-tu-vi-con-trai-va-me-nuoi-yeu-nhau-147859/