Bị học trò "đâm sau lưng": Ranieri khóc cùng Mourinho

HLV Ranieri bị các học trò phản bội và bị sa thải chỉ sau gần một năm lên ngôi ở Premier League, những điều này đều giống hệt như Mourinho đã từng trải qua.

Video Leicester sa thải Ranieri (Theo VTV):

Nỗi đau không của riêng ai

Cách đây hơn một năm, câu chuyện bị các học trò phản bội đã xảy ra với Jose Mourinho. Khi đó, ông còn đang dẫn dắt Chelsea và liên tiếp phải đón nhận những kết quả tệ hại. Rồi chuyện gì phải đến đã đến, ông bị Chủ tịch Abramovich sa thải sau khi phòng thay đồ ở Stamford Bridge có dấu hiệu mất kiểm soát.

Sau chuyện "cổ tích", Ranieri đã bị các học trò phản bội

Lúc ấy, Mourinho “ngậm đắng nuốt cay” rời khỏi Chelsea dù trước đó 1 năm (mùa 2014/15), ông đã đưa CLB lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cùng một danh hiệu League Cup.

Thế nên dễ hiểu vì sao Mourinho đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích các cầu thủ Leicester, những người gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc HLV Ranieri bị sa thải sau khi mất phong độ quá nhanh trong thời gian qua.

“Sự ích kỷ cá nhân đã khiến họ quên đi ai là người đã giúp họ vươn tới đỉnh cao. Đó không chỉ là bóng đá, mà còn là một phần trong thế giới của chúng ta. Tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi đã sống trong trải nghiệm tương tự.”

Với Ban lãnh đạo Leicester City, họ đã sa thải Ranieri tương tự giống Chelsea sa thải Mourinho trước đây để cứu vãn tình thế trong bối cảnh đội bóng có nguy cơ bị xuống hạng.

Nguyên nhân lớn nhất cũng là vì nhiều cầu thủ đã trực tiếp quay lưng với HLV Ranieri khi không còn muốn thi đấu. Nên nhớ rằng, 24 giờ sau khi vị HLV 65 tuổi đáng kính bị sa thải, không cầu thủ Leicester nào tri ân người thầy đã tạo ra câu chuyện thần tiên trong lịch sử đội bóng chỉ đúng 9 tháng về trước.

Hóa thù thành bạn

Trong cơn hoạn nạn mới biết lòng người, có lẽ Claudio Ranieri cũng không ngờ rằng việc mình bị Leicester sa thải chỉ sau 298 ngày đưa đội bóng này lên đỉnh vinh quang lại giúp ông nhận ra bên mình còn có một người bạn. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là “cựu thù” nổi tiếng: Jose Mourinho.

Mourinho liên tục đứng ra bênh vực Ranieri

Ngay sau khi biết tin về Ranieri, HLV Mourinho chính là người đã dành cho chiến lược gia người Italia những lời tốt đẹp nhất. “Nhà vô địch nước Anh, huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của FIFA đã bị sa thải. Nhưng bóng đá là vậy, Ranieri ạ. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé, ông bạn của tôi! Chẳng ai có thể xóa bỏ lịch sử mà ông đã viết nên cả”

Chỉ với những câu nói này cũng đủ hiểu, Mourinho đã sớm coi Ranieri là tri kỷ sau khi kịch bản số phận của hai người họ có rất nhiều điểm chung: Đều từng dẫn dắt Chelsea, vô địch Premier League, cùng rơi vào cảnh các học trò phản bội và bị CLB sa thải.

Xét cho cùng, tấm lòng của Mourinho với chiếc áo có in chữ CR (ký tự viết tắt của tên Claudio Ranieri) thôi là đủ hiểu ông thể hiện tình cảm cá nhận đặc biệt đến thế nào đối với một người đồng nghiệp hay ông bạn già lâu năm.

Mourinho và Ranieri, tuy hai mà lại là một, họ phải chăng từ lâu đã thấu hiểu hết chuyện đời?

Lộ diện 8 ứng viên thay Ranieri

Sau khi sa thải HLV Ranieri, nhiệm vụ cần thiết lúc này của lãnh đạo Leicester City là gấp rút tìm một nhà cầm quân thay thế hòng giúp “Bầy cáo” vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Cần biết rằng, ở Premier League, Leicester City đã thua liên tiếp 5 trận mà không ghi nổi bàn thắng nào và chỉ còn cách nhóm xuống hạng 1 điểm. Ở Champions League, họ đã thua Sevilla 1-2 ở trận đấu thuộc lượt đi vòng 1/8.

Mới đây, tờ Fox Sport đã đưa ra 8 cái tên đang ứng tuyển vào chiếc ghế nóng ở King Power bao gồm Roberto Di Matteo, Roy Hogson, Jurgen Klinsmann, Roberto Mancini, Martin O'Neill, Alan Pardew, Nigel Pearson, Mark Warburton.

G.T

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/bi-hoc-tro-lam-phan-ranieri-khoc-cung-mourinho-c9a501971.html