Bi hài những vụ án hiếp dâm 'thật như đùa' ở Việt Nam

Không ít vụ án hiếp dâm kỳ quặc, bi hài với những tình tiết cười ra nước mắt của cả 'yêu râu xanh' và nạn nhân.

Các vụ án hiếp dâm đều khiến dư luận phẫn nộ nhưng cũng có những vụ án bi hài, khiến nhiều người ngỡ ngàng và không thể nhịn nổi cười.

Bất lực vẫn cố hiếp dâm

Một trong những vụ án hiếp dâm có 1-0-2 vì tình tiết “thật như đùa” là vụ xét xử bị cáo Nguyễn Đức Bình (SN 1972, ở Lý Thường Kiệt, Văn Đẩu, Kiến An).

"Yêu râu xanh" Nguyễn Đức Bình. Ảnh: Lao Động.

"Yêu râu xanh" Nguyễn Đức Bình. Ảnh: Lao Động.

Tháng 2/2013, Bình bị TAND quận Kiến An, Hải Phòng xử tội “Hiếp dâm”. Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 6/11/2012, Bình phóng xe máy lên núi Thiên Văn, Kiến An. Khi đi đến lưng chừng núi, nhìn thấy chị H. (46 tuổi, ở Trần Thành Ngọ, Kiến An) đang đi bộ, Bình nổi máu “dê’ trong người, liền dừng xe định thực hiện hành vi đồi bại. Khi bị nạn nhân chống cự quyết liệt, Bình cầm con dao gọt hoa quả khống chế, ép nạn nhân đến khu đất trống để hành sự.

Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, Bình không thể thực hiện được hành vi của mình vì “cậu nhỏ” không như ý muốn. Hắn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề và tiếp tục đe dọa bắt chị H. phải ngồi lại để hắn tẩu thoát. Gã yêu râu xanh vừa lên xe phóng xuống phía dưới chân núi thì bị công an phường Nam Sơn, Kiến An truy đuổi.

Đối tượng phải nhận 10 năm tù về tội “hiếp dâm”, đồng thời buộc phải bồi thường cho người bị hại 13 triệu đồng.

Hiếp dâm còn đòi nạn nhân tiền "phục vụ sung sướng"

Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1991, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) được xem là "yêu râu xanh" kỳ quặc nhất khi thực hiện hai vụ hiếp dâm còn bắt nạn nhân trả tiền "phục vụ sung sướng”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/7/2013, Sơn đến nhà chú ruột ở xã Thạnh Quới (Long Hồ) thì thấy có thím ở nhà, hắn nảy sinh ý định xấu nhưng may mắn người thím dâu chống cự và chạy thoát ra ngoài tri hô.

Trên đường chạy trốn, Sơn ghé vào nhà chị P. (xã Thạnh Quới, cách nhà thím dâu khoảng 700m) là người từng quen biết do có xây nhà cho chị P. và dùng hung khí đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, tên cuồng dâm còn buộc chị P. đưa 200.000 đồng phí phục vụ sung sướng, nếu không sẽ chặt ngón tay đứa con gái của chị đang nằm ngủ. Khiếp sợ, chị P. hứa lãnh lương sẽ đưa tiền hắn ta mới bỏ đi. Sáng hôm sau, chị P. và người thím dâu đến công an trình báo và tên Sơn bị bắt ngay sau đó. Hành vi đồi bại của Sơn sau đó đã bị trả giá theo pháp luật.

Ngày 12/11/2013, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1991, ấp Phước Yên A, xã Phú Quới- Long Hồ) 15 năm tù với 2 tội danh: “Cướp tài sản” (8 năm tù) và tội “Hiếp dâm” (7 năm tù).

Tên cướp được nạn nhân “khuyến mại” tội hiếp dâm

Tên cướp Nguyễn Văn Thành. Ảnh: An ninh HP.

Một vụ án hy hữu khi nạn nhân chỉ “tố” thủ phạm hành vi cướp tài sản chứ không có hiếp dâm. Thủ phạm được xác định là Nguyễn Văn Thành (sinh 1988, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy). Theo đó, vào khoảng hơn 20h tối 15/8/2013, khi H. đang ở nhà thì bất ngờ Thành lẻn vào nhà, tay cầm dao xông đến bịt miệng, rồi ép H. phải quan hệ tình dục.

H. đã hứa cho Thành số tiền 500.000 đồng để hắn đi chỗ khác “vui vẻ”. Tuy nhiên, Thành nhất định không chịu buông tha. Nạn nhân đành chấp nhận chiều theo ý của Thành. Sau khi thỏa mãn thú tính, Thành bắt nạn nhân đưa 3 triệu đồng, đồng thời cướp máy tính xách tay, điện thoại rồi tẩu thoát vào trong bóng tối.

Tuy nhiên, khi tìm ra thủ phạm đã cưỡng hiếp và cướp tài sản của mình, H chỉ tố cáo Thành tội cướp tài sản và từ chối không đi giám định pháp y theo yêu cầu của cơ quan công an để xác định tội hiếp dâm. Theo đó, nạn nhân chỉ “tố” Nguyễn Văn Thành về hành vi cướp tài sản, và rút đơn tố cáo tội hiếp dâm.

Bị cưỡng hiếp còn giúp hung thủ “mặc áo mưa”

Khác với những vụ hiếp dâm thường thấy, cả 3 lần hung thủ “hành sự”, nạn nhân đều rất bình tĩnh lấy bao cao su cho kẻ hãm hiếp. Khi sự việc bị phanh phui, nhiều người bất ngờ vì hành động của nạn nhân này.

Tháng 1/2011, Nguyễn Duy Nghiêm (22 tuổi, Quy Nhơn) dắt xe về nhà trong tình trạng say khướt sau chầu rượu túy lúy cùng đám bạn. Cơn dục vọng bùng phát dữ dội, không kiềm chế được, Nghiêm bèn lẻn vào phòng cô chủ nhà trẻ đòi quan hệ.

Hoảng sợ, chị P. chống cự quyết liệt nhưng không được, đành năn nỉ bảo thủ phạm để mình cho tự cởi quần áo, lấy bao cao su, bóc ra, đeo giúp cho thủ phạm. Với tội danh hiếp dâm, Nguyễn Duy Nghiêm lĩnh 24 tháng tù giam và phải bồi thường nhân phẩm, sức khỏe cho nạn nhân số tiền là 13 triệu đồng.

Linh Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/bi-hai-nhung-vu-an-hiep-dam-that-nhu-dua-o-viet-nam-755586.html