Bị cướp khống chế bằng kim tiêm

(NLĐO)– Lúc 11 giờ 20 ngày 4-10, đã xảy ra một vụ cướp táo tợn tại buồng máy ATM của Ngân hàng Đông Á trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TPHCM). Nạn nhân là chị H.N đang làm việc tại TP.HCM. Hiện chị H.N đã được các đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Nhiệt Đới để khám và có khả năng phải chích ngừa phơi nhiễm HIV.

Vào thời điểm trên, khi H.N đang thao tác rút tiền trên máy ATM thì bất ngờ một thanh niên đẩy cửa bước vào, tay lăm lăm một bơm kim tiêm chứa đầy máu đỏ, tuyên bố hắn là con nghiện bị nhiễm HIV và khống chế chị. H.N bảo thẻ đã bị “nuốt” và rút bóp đưa cho tên cướp 200 ngàn đồng. Tên cướp dùng cả hai tay khống chế và lục túi quần của nữ phóng viên để cướp chiếc điện thoại Nokia N85. Tên cướp bị bắt giữ tại công an phường Quá hoảng loạn, H.N kêu cứu rất to và được các bảo vệ và nhân viên giữ xe cơ quan Quận ủy quận 3 ngay kế bên chạy đến giải cứu. Tại công an phường, hung thủ khai tên là Nguyễn Minh Triết (SN 1980, ngụ số 31H Tân Hòa Đông, phường 13 quận 6), đã nghiện ma túy từ 10 năm nay. Theo phóng viên H.N, hai bên đã giằng co quyết liệt trong diện tích chật hẹp của buồng ATM, và khả năng kim tiêm đã đâm vào cơ thể chị. Ống bơm kim tiêm thu được từ tay tên Triết cũng được đưa đi xét nghiệm xem thử lượng máu và mũi kim có chứa virua HIV hay không. Buồng ATM của Ngân hàng Đông Á có dán kính màu, do vậy từ bên ngoài nhìn vào rất khó thấy người bên trong. Đây là đặc điểm thuận lợi để tên cướp ra tay ngay trên lề đường phố đông đúc.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101004033248814p0c1019/bi-cuop-khong-che-bang-kim-tiem.htm