Bị chém lìa 2 ngón tay sau khi xảy ra xô xát

Rủ thêm người đến tìm kẻ đã đánh mình trước đó, Hồi bị Lợi vơ con dao giấu dưới gầm bàn, chém lìa 2 ngón tay rồi bỏ đi.

Bị CQĐT Công an TP Thái Nguyên triệu tập, sáng 21/7, Phạm Bá Lợi (SN 1990), xóm Nhà Thờ, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích của mình đối với anh Lê Quang Hồi (SN 1993), trú tại xóm Sỏi Vàng, Tân Cương, TP Thái Nguyên.

Hồi đau đớn ôm bàn tay bị chém lìa 2 ngón.

Theo lời khai ban đầu, vào chiều ngày 19/7, Lợi đánh xe ô tô của mình chở hàng qua đập tràn tại khu vực xóm Nam Tân, xã Tân Cương (TP Thái Nguyên). Do nước lớn, nguy hiểm nên Lợi phải đánh xe táp vào một bên đường ngồi chờ.

Cùng lúc đó, anh Lê Quang Hồi đi qua và đề nghị lấy xe máy của mình chở hàng qua cho Lợi. Không đồng ý với mức giá cắt cổ Hồi đưa ra, giữa anh Lợi và Hồi có xảy ra to tiếng.

Thấy Hồi hung hăng thách thức, Lợi vung tay đấm thẳng vào mặt Hồi. Sau đó, Lợi lên xe lấy con dao nhặt được trên đường, vào quán bia cạnh đó cất dưới gầm bàn rồi thản nhiên ngồi gọi bia uống.

Sau khi bị đấm vào mặt, anh Hồi bỏ đi. Một lúc sau, Hồi rủ thêm anh Lê Quang Tiến (SN 1987), ở xóm Nhà Thờ, xã Tân Cương (TP Thái Nguyên) đến dằn mặt Lợi. Đến nơi, Tiến lao vào đánh Lợi. Lợi vớ con dao dưới gầm bàn chém thẳng vào cánh tay.

Công an TP Thái Nguyên có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Thấy bạn bị đánh, Hồi dùng gậy vụt Lợi nhưng bị Lợi dùng dao chém vào tay cầm gậy khiến 2 ngón tay đứt lìa. Được người dân can ngăn, Lợi bỏ đi khỏi hiện trường.

Tiến và Hồi đều bị thương. Trong đó Hồi mất máu nhiều. Cả 2 được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được CQĐT Công an TP Thái Nguyên điều tra làm rõ.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-chem-lia-2-ngon-tay-sau-khi-xay-ra-xo-xat-202937.htm