Bị cáo trong đường dây ma túy lớn ở Sài Gòn thoát án tử

Bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, thành phần tinh chất ma túy mà Tuấn tham gia mua bán sau khi giám định giảm đáng kể nên tòa đồng ý giảm án từ tử hình xuống chung thân.

Ngày 9/12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đường dây mua bán ma túy do Lê Thị Ngọc Tuyền (45 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) chủ mưu.

Theo nội dung vụ án, tối 30/3/2012, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã bắt Tuyền theo Lệnh truy nã của Công an quận Tân Bình.

Khám xét nhà riêng của người phụ nữ này, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ gần 7,4 kg Methamphetamine (thành phần chính của ma túy), 1 khẩu súng ngắn, 25 viên đạn, cùng các phương tiện, tài liệu liên quan.

Tuấn (thứ 3 từ trái sang) thoát án tử hình tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Thăng Long.

Tuấn (thứ 3 từ trái sang) thoát án tử hình tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Thăng Long.

Mở rộng vụ án, công an bắt giữ thêm 6 người, gồm: Nguyễn Văn Thắng (59 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Trần Tuấn Anh (35 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Nguyễn Minh Hạnh (30 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Bé Chính (38 tuổi, ngụ quận 3), Bùi Duy Thanh (48 tuổi, ngụ quận 12) và Hồng Ngọc Long (51 tuổi, ngụ quận 1).

Trước đó, ngày 13/4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên Thắng và Tuấn Anh tử hình cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy. Chủ mưu vụ án là Lê Thị Ngọc Tuyền lĩnh án chung thân với 4 tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Người này đang nuôi con nhỏ.

Bị cáo Hạnh lĩnh 17 năm tù, Chính 10 năm tù và Thanh 9 năm tù cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Hồng Ngọc Long 13 năm tù vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau án sơ thẩm các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cấp phúc thẩm xét thấy có cơ sở nên đã giảm án cho Tuấn Anh từ tử hình xuống chung thân.

Các bị cáo còn lại bị bác kháng cáo, tuyên y án.

Thăng Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trum-ma-tuy-post704462.html