Bị bồ đá, gái quê lấy 'anh xe ôm' và cái kết ngỡ ngàng

Huy và Liên yêu nhau đã được 3 năm, ai nhìn vào cũng nói Liên có số hưởng khi yêu được một người đàn ông tài giỏi giàu sang.

Đúng thật là Liên cũng tự thấy bản thân mình may mắn, vì cô chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông giàu có như Huy lại để ý đến gái nhà quê như mình. Chính vì vậy mà cô luôn chung thủy và dâng hiến hết cho bạn trai. Còn nói về Huy thì anh giàu có, rất nhiều “chân dài” vây quanh…chính vì vậy mà ngoài Liên ra thì anh vẫn qua lại quan hệ với rất nhiều cô gái khác.

Huy cho rằng mình có tiền thì có mọi thứ, chính vì vậy mà anh cho rằng Liên không đời nào dám rời bỏ anh. Chỉ có anh mới có quyền chia tay Liên trước, vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại…khi chính Huy mới là người bị Liên đá. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc là hôm đó nhân dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau nên Liên quyết định đến nhà Huy để tạo bất ngờ. Vậy nhưng khi cô đang hí hửng bước vào thì chết đứng khi thấy Huy đang trần truồng với cô gái khác trên giường. Thay vì vội vã mặc quần áo chạy xuống xin lỗi Liên thì Huy vẫn ôm lấy cô gái kia còn gắt lên với Liên.

– Em định cứ đứng nhìn thế à? Muốn nói gì thì ra ngoài chờ đi…không thấy anh và cô ấy đang đến đoạn cao trào à?

Ảnh minh họa.

Nghe bạn trai nói câu đó Liên gạt nước mắt chạy đi, sau khoảng 15 phút thì Huy nhét 500 ngàn vào ngực cô gái kia rồi bảo cô ta về để anh nói chuyện với Liên. Vẻ mặt bình thản của Huy khiến Liên đau đớn tột cùng…

– Sao hôm nay em đến mà không báo trước vậy hả? Anh không thích sự đường đột đâu…

– Đây là câu mà anh muốn nói khi anh vừa rước gái lên giường sao?

– Đàn ông rước gái lên giường là chuyện bình thường… không lẽ em nghĩ anh chỉ làm tình với một mình em. Em không đáp ứng đủ nhu cầu thì anh phải ra ngoài giải quyết thôi…

– Anh… anh đúng là đồ khốn nạn.

– Em nên nhớ một người đàn ông giàu có, thành đạt như anh thì không thiếu gì hotgirl theo đuổi. Trong số những cô gái giàu có xinh đẹp đó thì anh chỉ chọn em… vậy nên em hãy biết điều đi. Yêu một người đàn ông giỏi giang như anh thì em phải chịu thiệt thòi.

– Vậy sao? Nếu anh nghĩ như thế thì chúng ta chia tay đi. Em không thể chấp nhận một người đàn ông khốn nạn như anh.

– Chia tay ư? Gái nghèo như em dám chia tay anh sao?

– Chẳng có gì là không dám. Trên đời này đâu thiếu đàn ông cơ chứ?

Nghĩ Liên hậm hực nên mới nói câu đó nên Huy quyết chia tay luôn cho bạn gái biết mặt. Vì anh biết thế nào mấy ngày giận dỗi Liên cũng sẽ đến van xin anh tha thứ mà thôi… chính vì thế Huy cứ ra ngoài thỏa thích với các cô gái khác. Thế nhưng suốt 1 tuần rồi đến 1 tháng mà vẫn không thấy Liên tìm đến mình khỏi phải nói Huy hậm hực như thế nào.

Và rồi anh mon men tìm đến phòng trọ Liên để xem sao thì nghe mấy người xung quanh nói Liên sắp kết hôn với người khác… mà nghe đâu anh ta chỉ là xe ôm. Khỏi phải nói lúc đó Huy hả hê như thế nào, anh quyết tâm ngày cưới đến để xem ông chồng nghèo của Liên như thế nào.

Huy ăn mặc sang trọng ngồi trên chiếc xe tiền tỷ lái đến đám cưới của Liên để trêu tức. Nhìn thấy Liên thì Huy tiến lại cười khẩy…

– Nhanh nhỉ, vừa chia tay anh đã cưới chồng rồi. Nghe bảo chồng em là xe ôm hả? Cơ mà có gì lạ đâu… hạng gái nhà quê như em thì làm gì cưới được chồng giàu chứ? Giờ thì em hối hận vì đã chia tay anh rồi chứ?

– Hối hận á? Anh đang ảo tưởng đấy à? Còn chuyện chồng tôi phải xe ôm không thì anh cứ chờ đây đi… tôi sẽ gọi anh ấy đến gặp anh…

Nói rồi Liên bước vào trong, Huy cũng hả hê vào xem mặt chú rể, nhưng khi vừa thấy thì Huy điếng người ú ớ không nói thành câu. Chồng của Liên không phải là xe ôm mà chính là sếp tổng của công ty anh… Đang lúc hoảng hốt thì thấy Liên kéo chồng lại phía mình thì Huy sợ quá chạy luôn vào nhà vệ sinh trốn. Anh không ngờ gái nghèo như Liên lại lấy được người đàn ông giàu có như vậy… Mà số anh nhọ đến mức lao vào nhầm nhà vệ sinh nữ…. thế là cả buổi đó Huy cứ ngồi trốn trong nhà vệ sinh cho đến khi đám cưới của bạn gái cũ xong xuôi anh mới dám ra…

Theo An Vy/TT&XH

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/bi-bo-da-gai-que-lay-anh-xe-om-va-cai-ket-ngo-ngang-755060.html