Bị bắt vì hiếp dâm, cử nhân khai thêm tội giết chết 2 bé gái

Sau khi bị bắt giữ vì hành vi hiếp dâm bất thành với một phụ nữ trong thôn, Hùng bất ngờ khai nhận mình chính là hung thủ của một vụ án đau lòng khác trước đó vài tháng, liên quan đến sự mất tích bí ẩn của 2 bé gái.

Cơ quan công an tổ chức truy bắt đối tượng Hùng vào sáng 20.11 (Ảnh: CTV).

Vụ án rúng động quê nghèo

Sáng 21.11, ông Nguyễn Viết Thắng - Chủ tịch UBND xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) xác nhận với PV Báo Lao Động về một vụ việc rúng động vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo lời ông Thắng, khoảng 4h sáng hôm qua (20.11), sau cả đêm dài truy đuổi, lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ được Đào Văn Hùng (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái) sau tố giác của người dân là thấy Hùng có hành vi cưỡng hiếp một phụ nữ cùng thôn.

Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng ở chỗ, trong quá trình đấu tranh, nghi phạm lại khai thêm các tội ác khác, liên quan trực tiếp đến sự mất tích bí ẩn của 2 bé gái địa phương cách đó vài tháng là bé Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi) cùng trú tại thôn Vĩnh Trung. Ở thời điểm hiện tại, Hùng nói, cả 2 bé đã bị chính tay y giết chết rồi chôn trong khu vườn sau nhà.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Sau đó, gã thanh niên 30 tuổi đã chỉ dẫn cho lực lượng chức năng nơi mình đã chôn 2 nạn nhân xấu số. Ngay trong ngày 20.11, việc đào bới đã được tiến hành. Khi những lớp đất mỏng được xớt lên, tất thảy những người chứng kiến đều bàng hoàng khi nhận ra ở dưới đó là 2 thi thể nhỏ bé đã gần như phân hủy hết.

"Kết luận cuối cùng thì phải để cơ quan điều tra làm rõ thêm. Tuy nhiên sâu chuỗi các sự kiện và lời khai ban đầu của Hùng thì rất có thể anh ta chính là hung thủ”, ông Thắng nhận định.

Liên quan đến vụ việc 2 cháu bé mất tích trước đây, vị chủ tịch xã Khai Thái cho biết, đó là vào trung tuần tháng 5.2016. Tại thời điểm đó, 2 nạn nhân là chị em họ rủ nhau đi chơi và đột nhiên cùng mất liên lạc từ chiều 14.5.

Sau nhiều ngày trôi qua, ít nhất 3 đối tượng tình nghi đã được triệu tập lên công an để lấy lời khai nhưng sự việc vẫn đi vào ngõ cụt. Sự việc nghiêm trọng sau đó đã được đích thân lãnh đạo công an TP Hà Nội về tận địa phương chỉ đạo làm rõ.

Chân dung 2 bé gái tội nghiệp. Ành gia đình nạn nhân cung cấp.

Ông Thắng cũng cho hay, việc Hùng nhận thêm trọng tội xuất phát từ chính các biểu hiện bất minh của hắn. Theo đó, trong quá trình lấy lời khai ban đầu vụ hiếp dâm bất thành, thấy Hùng có nhiều hành vi và lời nói bất thường, với nhạy cảm nghiệp vụ, các cán bộ công an đã dẫn dắt kẻ đồi bại về vụ mất tích của 2 bé gái trước đây. Bất ngờ đã xảy ra khi chỉ ít phút sau đó, Hùng cúi đầu thừa nhận mình là hung thủ.

“Sự việc đau lòng quá. Mặc dù nhiều người đã chuẩn bị trước tinh thần về trường hợp xấu nhất xảy đến với 2 cháu rồi, nhưng khi sự thật được phơi bày, chúng tôi vẫn không thể kìm lòng nổi”, ông Nguyễn Viết Thắng tâm sự.

Gia cảnh bất ngờ

Một thông tin khá bất ngờ cũng được vị chủ tịch xã cung cấp đến PV Báo Lao Động trong sáng 21.11. Theo đó, đối tượng Hùng là một người có học thức, đã tốt nghiệp đại chuyên ngành ngân hàng trong miền Nam. Ông Thắng thông tin: "Hùng sinh ra trong một gia đình thuộc hộ nghèo, thuần nông. Ở thời điểm hiện tại, đối tượng chưa lập gia đình, thường xuyên đi làm xa và mỗi khi về quê thì ở cùng với bố mẹ".

Cũng trong sáng cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, người thân của hai nạn nhân cho biết, dựa vào trang phục của 2 tử thi được đào lên từ vườn nhà Hùng, họ tin rằng chính là 2 bé gái bị mất tích, dù kết luận cuối cùng vẫn phải chờ vào kết quả khám nghiệm tử thi.

Do đó, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và nhận diện thi thể, ngay trong đêm 20.11, 2 gia đình đã đưa thể các cháu về về nghĩa trang thôn Vĩnh Trung để tiến hành mai táng.

Hiện trường đào xới trong khu vường nhà đối tượng Hùng. Ảnh: CTV

Nhớ lại giây phút phát hiện thi thể con gái ở vườn nhà nghi can, anh Tạ Văn Khải (bố của em Tạ Thu T.), đau buồn kêt lại, vào chiều 20.11, được thông báo về tin dữ, anh Khải hoảng hốt và cố đứng dậy chạy đến hiện trường.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì công an đã phong tỏa hiện trường từ rất xa và tất cả các ngõ đều không thể tiếp cận. Lúc này, anh Khải chỉ còn biết đứng ngoài thấp thỏm chờ đợi kết quả.

"Đến khoảng 17h cùng ngày, công an đưa 2 thi thể từ nhà Hùng ra nghĩa trang rồi gọi gia đình đến nhận dạng. Tôi đã nhận ra ngay con gái vì cái vòng bạc đeo tay lúc trước sắm cho nó", anh Khải đau đớn kể lại.

Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Long Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/ha-noi-bi-bat-vi-hiep-dam-cu-nhan-khai-them-toi-giet-chet-2-be-gai-612930.bld