Bí ẩn quanh vụ 4 người trong nhà thương vong do cháy ở Đà Nẵng

Thân nhân gia đình cho biết nạn nhân lao lên tầng 2 cứu con, trong khi cơ quan chức năng thu thập nhiều bằng chứng nghi người trong nhà tự gây ra đám cháy.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào khoảng 1h45 sáng 22/10, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm trên đường Trần Lê - Trần Thúc Nhẫn (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP. Đà Nẵng điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tiến hành đập cửa kính và triển khai vòi nước dập lửa.

Khi trinh sát đám cháy, phát hiện 2 thi thể nạn nhân đã tử vong trước đó, là ông Trần Minh Tình (SN 1969) và cháu Trần Thị Thảo Nhi (SN 2009). Trong khi, Trần Thị Thanh Trà (SN 1970, vợ ông Tình) bị bỏng nặng đến 90% và người con gái đầu Trần Thị Trà Giang (SN 1995) bị bỏng 30%.

Ngôi nhà này nằm ở khu vực ít nhà dân và thời điểm xảy ra cháy đêm khuya nên không ai phát hiện kịp thời. Là nhân chứng phát hiện vụ cháy sớm nhất, ông Võ Văn Khanh (hàng xóm sát nhà nạn nhân) cho biết, ông đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa và kêu cứu của cháu Trà Giang. Khi ông Khanh, mở cửa thấy cháu Giang bị thương nhiều chỗ trên người.

Tầng hai bị cháy hoàn toàn, trong khi khu vực tầng 1 của căn nhà lại không bị ảnh hưởng gì. Ảnh: PCCC.

"Cháu Giang nói nhà cháu bị cháy, bên kia đường mẹ của cháu Giang bị bỏng, đuối sức ngồi một chỗ. Tôi vội tri hô người dân trong khu vực ứng cứu và chạy tới căn nhà bị cháy. Lúc đến cầu thang tầng 2, tôi nghe nhiều tiếng nổ phía trên và khói dày đặc không thể tiếp cận nên xuống dắt 2 xe máy ra ngoài và đưa 2 mẹ con cháu Giang đi bệnh viện cấp cứu", ông Khanh nói.

Để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, PV có mặt tại đám tang của bố con ông Tình vào buổi chiều cùng ngày. Trong dòng người đến thắp hương, nhiều người vội lau dòng nước mắt khi nghe về diễn biến đám cháy.

Là chú ruột nạn nhân, ông Trần Viết Đổng (61 tuổi) kể lại sự việc: "Khi vào viện thăm cháu Giang, tôi nghe cháu kể, cả gia đình đang ngủ bỗng nghe mùi khét. Nhà lúc ấy tối om vì tắt điện, phòng bên cạnh liên tục có những tiếng nổ lộp bộp. Khi phát hiện sự việc, ngọn lửa đã bắt đầu bùng phát mạnh và khói nghi ngút phủ kín trong 2 căn phòng ngủ chỉ rộng khoảng 4 m2".

Trong bóng tối, cả gia đình hô hoán nhau chạy, lúc này cháu Giang đã chạy qua phòng bên cạnh cầm tay em gái Thảo Nhi dẫn em chạy về phía cửa sổ để cố mở cửa cho thoát bớt khi. Nhưng do quá hoảng sợ nên cháu Nhi đã vung tay rồi bỏ chạy, trốn dưới gầm giường.

"Sau khi chạy thoát khỏi đám cháy, dù hai tay, mặt và tóc đều bị cháy nám nhưng cháu Giang vẫn cố gắng chạy qua nhà hàng xóm đập cửa kêu cứu. Lúc này, hai vợ chồng Thanh và Tình cũng đã kịp thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, do không thấy con gái nhỏ đâu nên cháu Tình đã xông vào lại trong đám cháy đang bùng phát dữ dội để cứu con gái nhưng sau đó cả 2 cha con đều chết cháy", ông Đổng ngậm ngùi.

Ông Đổng cho biết cháu Giang nhìn thấy cảnh bố chạy vào phòng để cứu em gái trước khi ông Tình và cháu Nhi tử vong.

Một người hàng xóm cạnh nhà nói tiếp: "Vợ chồng anh Tình chuyển về phường Hòa Xuân sinh sống gần 3 năm nay. Hai đứa con của nó học giỏi lắm, đứa con gái đầu đang học tiếng Nhật tại đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Còn con bé út bị chết thì đang học lớp 3 và rất chăm ngoan, học giỏi".

Trước khi mất, ông Tình làm nghề thợ xây, còn chị Thanh bán đồ ăn sáng, quán cà phê tại nhà. Do sức khỏe sa sút, ông Tình không thể đi làm được thời gian gần đây, mọi chi tiêu trong nhà đều một tay chị Thanh quán xuyến.

Trong lúc đó, cơ quan cảnh sát điều tra - công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) lại chia sẻ nhiều thông tin mới về vụ hỏa hoạn tại nhà ông Tình. Qua khám nghiệm và thu thập chứng cứ ban đầu tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi có thể đây không phải là vụ cháy do chập điện như nhiều báo đưa tin. Bởi hiện trường còn lưu lại nhiều điểm bất thường, cần phải làm rõ.

Căn nhà bị cháy (màu xanh) ở khu dân cư mới, thưa thớt người ở

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong khu vực phòng bị cháy có 2 chai cồn 90 độ, hộp quẹt và khu vực phòng bên cạnh có để lại dòng chữ, nghi là thư tuyệt mệnh của người chồng để lại. Do bị cháy, nên nhiều dòng chữ đó viết gì thì hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại diện Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho biết: "Khi lực lượng chức năng đập cửa vào phòng không thấy lửa mà chỉ có khói bốc lên. Các vật dụng trong nhà cũng không bị cháy bao nhiêu. Có khả năng tự người trong nhà gây ra chứ không phải cháy nhà. Ngoài ra, tại hiện trường, chúng tôi phát hiện những đám cháy không lớn, chỉ có khói bốc ra nên khó có khả năng làm chết 2 người được. Sau khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi đã giao cho cơ quan điều tra thụ lý vụ việc".

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra , làm rõ.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-an-quanh-vu-4-nguoi-trong-nha-thuong-vong-do-chay-o-da-nang-a303716.html