Bí ẩn 'Đệ nhất thú cưng Nhà Trắng' tương lai

Công chúng không chỉ quan tâm tới chuyện cá nhân, gia đình ông chủ Nhà Trắng, mà cả con vật cưng của họ.

Câu chuyện, hình ảnh của những con vật nuôi tại Nhà Trắng, từ con dê Whiskers của Tổng thống Benjamin Harrison, mèo yêu Tiger của Tổng thống Calvin Coolidge, cho tới chú ngựa Macaroni của Tổng thống John Kennedy, chú chó Bo của đương kim Tổng thống Barack Obama, luôn được dư luận chú ý. Những con vật nuôi này còn được trao cho danh xưng “Đệ nhất thú cưng Nhà Trắng”.

Ông Donald Trump và chú chó được cho là con vật nuôi cưng của ông. (Ảnh: tlv)

Và giờ đây, khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và sẽ trở thành ông chủ mới của tòa Bạch Ốc từ năm 2017, thì bí ẩn về con vật nuôi “đệ nhất” tương lai lại càng được quan tâm hơn. Bởi lẽ, theo như bài báo ngày 30/9/2016 trên tờ New York Times thì có vẻ như ông Trump không hề có con vật nuôi nào. Trước Trump, Tổng thống Harry Truman cũng không có thú cưng nuôi trong Nhà Trắng.

Tuy nhiên cũng có tờ báo cho rằng, ông Trump sở hữu một chú chó Labrador Retriever, có tên là Spinee. Nếu thông tin này là xác thực, chú chó Spinee rất có thể sẽ trở thành “Đệ nhất thú cưng Nhà Trắng” tương lai.

Dưới đây là hình ảnh một số “Đệ nhất thú cưng Nhà Trắng”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và chú chó Bo. (Ảnh: Buzzfeed)

Hai con vật nuôi của Tổng thống Bill Clinton. (Ảnh: Buzzfeed)

Ông Bill Clinton đi dạo với chú mèo Socks trên vai. (Ảnh: Buzzfeed)

Vợ chồng Tổng thống Bill Clinton và hai chú chó cưng trên bờ biển. (Ảnh: Buzzfeed)

Tổng thống Reagan đưa cún cưng lên máy bay. (Ảnh: Buzzfeed)

Chú cún cưng Rex chạy tới đón Tổng thống Reagan và vợ Nancy. (Ảnh: Buzzfeed)

Tổng thống John Kennedy chơi cùng các con và chú ngựa Macaroni. (Ảnh: Buzzfeed)

Tổng thống Calvin Coolidge âu yếm mèo cưng Tiger. (Ảnh: Buzzfeed)

Tổng thống Benjamin Harrison và con dê Whiskers. (Ảnh: Buzzfeed)

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bi-an-de-nhat-thu-cung-nha-trang-tuong-lai-340835.html