Bí ẩn cái chết của phụ nữ Việt trên sàn nhà đẫm máu ở chung cư Singapore

Vào lúc sáng sớm ngày 18/5, cảnh sát Singrapore nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra ở khu chung cư Marsiling. Nạn nhân là một phụ nữ Việt.

Theo Straits Times, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp của người dân dãy nhà số 17, đường Marsiling vào khoảng 1h41. Khi tới hiện trường, họ phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất động ở tầng trệt dãy nhà. Trong khi, một phụ nữ được tìm thấy ở căn hộ của người đàn ông này.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều vết máu còn vương vãi khắp căn hộ. Giới chức địa phương sau đó xác nhận, người đàn ông tử vong là Ang Poh Hwa, 59 tuổi, là tài xế. Còn người phụ nữ là công dân Việt Nam.

Khu chung cư hiện trường vụ việc. Ảnh: LIANHE WANBAO

Hàng xóm của Ang Poh Hwa cho biết người đàn ông 59 tuổi sống một mình và rất kín đáo. Bà Zhang Li, một hàng xóm, cho biết: "Thi thoảng, chúng tôi thấy ông ấy đi cùng một phụ nữ, giống như bạn gái, nhưng họ khá kín tiếng và chưa bao giờ chào chúng tôi".

Cụ bà 83 tuổi cũng khẳng định không nghe thấy bất cứ tiếng động lạ nào vào thời điểm vụ việc xảy ra. Những hàng xóm khác cũng cho biết không có tiếng cãi cọ hay đánh đập nào phát ra từ căn hộ. Teh Joo Han, một sinh viên sống ở tầng 4 trong dãy nhà, cho hay, vào khoảng 2h sáng hôm 18/5, anh vẫn thức xem tivi nhưng không nghe thấy âm thanh đáng ngờ nào ở tầng trên.

Hiện tại, mối quan hệ giữa người đàn ông 59 tuổi và người phụ nữ Việt cũng như nguyên nhân cái chết bất thường của cả hai vẫn chưa được làm rõ.

Những vệt máu vương vãi khắp căn hộ. Ảnh: LIANHE WANBAO

Gần đây, một vụ phát hiện thi thể phụ nữ Việt khác cũng xảy ra ở Dubai. Thiếu tướng Khalil Ebrahim Al Mansouri, trợ lý cảnh sát trưởng Dubai về các vụ điều tra hình sự, cho biết cơ quan này tìm thấy thi thể một phụ nữ trong chiếc túi du lịch hôm 18/4, tại căn hộ của nạn nhân, theo Gulf News.

Cảnh sát bắt một người đàn ông Arab với cáo buộc giết bạn gái vì cô muốn chia tay. Cảnh sát cho biết họ nhận được điện thoại báo về một phụ nữ Việt Nam mất tích hôm 16/4. Sĩ quan cảnh sát đến căn hộ, phá cửa vào và tìm thấy tử thi.

"Cô ấy bị bóp cổ tới chết, két sắt bị mở, chúng tôi đã nghĩ đây là một vụ cướp. Sau đó, qua điều tra ban đầu, chúng tôi phát hiện nạn nhân bị bạn trai giết và cướp trang sức", tướng Al Mansouri cho biết.

Ba tiếng sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát Dubai xác định nghi phạm tên A.K và bắt người này gần nơi làm việc ở vùng Al Quoz.

"Anh ta đã cố trốn chạy song bị chúng tôi bắt. Anh ta thú nhận đã gặp nạn nhân và trở thành bạn bè. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân bắt đầu từ chối và muốn kết thúc mối quan hệ", tướng Al Mansouri nói.

Hôm 13/4, nghi phạm gọi điện cho nạn nhân, nói muốn gặp để giải quyết mối quan hệ và đến nhà cô gái lúc 21h30. Cô gái nói muốn kết thúc quan hệ.

"Cô gái đi vào phòng tắm, nghi phạm đi theo và dùng tay siết cổ nạn nhân tới chết. Anh ta để thi thể cô gái vào chiếc túi du lịch, ăn cắp đồ trang sức, đồng hồ của nạn nhân rồi sau đó rời đi", cảnh sát Dubai cho biết.

Thái Hà (Theo Đời sống Plus)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bi-an-cai-chet-cua-phu-nu-viet-tren-san-nha-dam-mau-o-chung-cu-singapore-177348/