'Béo khiến tôi mất tự tin trong lựa chọn trang phục'

Chia sẻ xúc động của chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1983 tham gia cuộc thi "Vẫn là tôi nhưng đẹp hơn": "Việc béo lên sau khi sinh làm cho không ít phụ nữ mất tự tin hơn trong việc lựa chọn trang phục".

"Sau khi sinh tôi khá tròn, nặng gần 60 ký và để tóc dài. Vì khá mập nên tôi rất ngại mặc đồ màu sáng, thường chọn tông màu tối như áo khoác màu đen để che đi khuyết điểm của cơ thể nên trông khá già so với tuổi. Dường như việc béo lên sau khi sinh làm cho không ít phụ nữ mất tự tin hơn trong việc lựa chọn trang phục.

Chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1983, luôn tự ti với ngoại hình tròn trịa sau khi sinh.

Sau khi tham gia một cuộc hội thảo bàn luận xung quanh chuyện “Công – dung – ngôn – hạnh” thời hiện đại, tôi ấn tượng với trăn trở của chuyên gia tư vấn phong cách cá nhân “Phải làm sao để phụ nữ Việt Nam không lãng phí nhan sắc của mình”.

Về nhà tôi soi vào gương và tự đánh giá nhan sắc. Thời gian đó khá bận nên tôi cũng không quá đầu tư nhiều vào vấn đề làm đẹp, mà là sự thay đổi dần dần, có chế độ ăn uống và làm việc hợp lý để giảm bớt cân nặng, mái tóc dài được thay bằng mái tóc ngắn, có dành thời gian chăm sóc da nhiều hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh tươi tắn, trẻ trung và xinh xắn hơn khi quan tâm đến chuyện làm đẹp cho mình từ tóc đến trang phục, thần thái.

Khi cân nặng giảm vài ký, eo gọn hơn tôi tự tin mua những bộ trang phục sáng màu để diện bởi nước da ngâm mà mặc đồ màu tối thì càng giảm đi nhan sắc.

Qua thời gian, tôi thấy nhan sắc và cách ăn mặc của mình có vẻ tốt hơn trước và tôi cũng nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp và nhất là ông xã.

Tôi luôn giữ cho mình phong thái tự tin, tỏa sáng trong công việc cũng như trong những cuộc họp mặt bạn bè, gia đình,… và cảm nhận rằng dường như đối tác cũng nhớ đến mình nhiều hơn so với trước đây.

Đừng nên lãng phí nhan sắc của bạn, tôi nghĩ khá đúng với nhiều chị em phụ nữ. Bởi tôi biết có rất nhiều phụ nữ quanh tôi đẹp nhưng vì không chăm bón thường xuyên, không tìm cho mình một phong cách thời trang và cách trang điểm phù hợp nên họ cứ mãi lu mờ trong mắt người đối diện.

Đẹp theo phong cách của bạn và luôn giữ phong thái tự tin, tỏa sáng tôi nghĩ rằng nhiều phụ nữ Việt sẽ làm được, và khi vẻ đẹp nội tâm bên trong hòa quyện với vẻ đẹp bên ngoài họ sẽ dễ thành công hơn trong sự nghiệp, tình yêu cũng như trong hôn nhân".

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Thanh tham gia cuộc thi "Vẫn là tôi nhưng đẹp hơn":

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/dep/beo-khien-toi-mat-tu-tin-trong-lua-chon-trang-phuc-96552/