Bệnh viện Quân y 105 - Điểm sáng y đức, y thuật

LTS: Báo Quân đội nhân dân ngày 15-6-2009 đăng bài: Bệnh viện quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) - Điểm sáng y đức, y thuật. Tuần qua, một số bạn đọc đã gửi thư, gọi điện về tòa soạn hoan nghênh những việc làm thiết thực của Bệnh viện quân y 105 trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chúng tôi xin giới thiệu 2 trong số các ý kiến đó.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền 23 giờ ngày 13-6 vừa qua, chồng tôi là Phan Trọng Phẩm (nhân viên hiệu ảnh Huy Hoàng ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) bị tai nạn giao thông. Nhận được tin báo, tôi đến ngay Bệnh viện đa khoa Sơn Tây vì nghĩ chồng tôi được đưa vào đó cấp cứu, nhưng mấy người dân ở nơi chồng tôi bị tai nạn đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện quân y 105, vì theo họ: Các thầy thuốc ở đây trực 24/24 giờ và phục vụ bệnh nhân rất nhiệt tình. Tôi thấy đúng như vậy. Chồng tôi vào bệnh viện lúc 23 giờ 15 phút, nhưng 23 giờ 50 phút đã được chụp X-quang, chụp cắt lớp sọ não và làm xong các xét nghiệm. Đúng 24 giờ chồng tôi được chuyển lên khoa B6 và được bác sĩ khâu vết rách ở cằm, truyền dịch để chữa trị xuất huyết não. Trong lúc gia đình tôi lo lắng, luống cuống, các bác sĩ, y tá đã làm giúp mọi việc, động viên chúng tôi yên tâm. Gần 2 giờ sáng, bác sĩ thông báo chồng tôi đã bớt tình trạng nguy cấp, nhưng bị xuất huyết não nên phải nằm điều trị tại khoa và theo dõi chặt chẽ. Cảm phục trước sự nhiệt tình, vất vả của các y, bác sĩ trong đêm thứ bảy, anh tôi để 500.000 đồng vào phong bì, ngỏ ý bồi dưỡng kíp trực cấp cứu, nhưng các anh chị không nhận. Sáng hôm sau, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ở Bệnh viện quân y 105 có rất nhiều pa-nô, bảng biển tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; treo công khai bảng đăng ký quyết tâm làm theo đạo đức của Bác, có chữ ký tất cả nhân viên... Tôi hiểu vì sao các thầy thuốc ở đây hết lòng vì người bệnh. Tôi rất vui khi tình cờ đọc Báo Quân đội nhân dân thấy có bài viết về những việc làm tốt của Bệnh viện quân y 105. Mong các cơ sở y tế trong cả nước cùng triển khai làm theo đạo đức Bác Hồ một cách thiết thực, hiệu quả như Bệnh viện quân y 105 để mang lại niềm tin cho người bệnh. NGUYỄN THỊ HẬU (Nhân viên cảng Sơn Tây, Hà Nội) Thiết thực làm theo lời Bác dạy Tôi là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Đọc bài viết về Bệnh viện quân y 105 trên Báo Quân đội nhân dân, tôi rất tâm đắc với cách làm của bệnh viện này trong triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những biện pháp rất cụ thể, thiết thực như: Đặt pa-nô, bảng biển tuyên truyền về đạo đức Bác Hồ ở khắp các khoa, ban để mọi người thường xuyên nhìn thấy và "thấm" sâu vào nhận thức; công khai bảng đăng ký quyết tâm thực hiện "3 không, 3 hãy" của y, bác sĩ (nội dung chính là hết lòng vì người bệnh) cho người dân giám sát; lãnh đạo kiểm tra đột xuất, lấy ý kiến bệnh nhân, kịp thời và kiên quyết chấn chỉnh những thiếu sót... đã khiến bệnh viện này trở thành một điểm sáng về y đức. Nhưng điều tôi khâm phục hơn là triển khai thực hiện Cuộc vận động, Bệnh viện quân y 105 đã tạo được chuyển biến rõ nét về khả năng chữa bệnh. Tôi rất đồng tình với tâm sự của Giám đốc bệnh viện, Đại tá Nguyễn Quang Dũng: Tính mạng của con người là quan trọng nhất nên làm theo Bác trước hết phải giỏi y thuật để cứu người, tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Nếu người mắc trọng bệnh phải chuyển lên tuyến trên, lỡ mất thời cơ cứu chữa thì thật đau lòng. Xin ví dụ: Cuối năm 2008, cháu tôi là Trần Thị Tính ở xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) bị tai nạn nặng: Giập não, máu tụ dưới màng cứng trán thái dương... Bác sĩ cho biết, nếu chuyển cháu lên bệnh viện tuyến cao nhất ở Hà Nội thì sẽ mất “thời cơ vàng”, khả năng cứu sống rất mong manh, hoặc dễ bị di chứng bại liệt… Gia đình tôi quyết định để cháu lại Bệnh viện quân y 105. Ca phẫu thuật mở nắp sọ giải áp lấy máu tụ và cầm máu vá trùng màng cứng do Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Đức Đạt, Trưởng khoa Ngoại thần kinh phụ trách đã thành công. Nay cháu tôi hoàn toàn bình phục. Chữa được những ca chấn thương sọ não hiểm nghèo và gãy vỡ xương phức tạp là tiến bộ vượt bậc của Bệnh viện quân y 105. Để có kết quả này, ngoài đầu tư trang thiết bị hiện đại, bệnh viện đã cử nhiều bác sĩ đi học, phát huy trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trong việc tự học và thi đua nghiên cứu. Đặc biệt, tôi thấy việc mời chuyên khoa đầu ngành đến chữa trị những ca bệnh khó, giúp bệnh nhân khỏi bệnh với chi phí thấp nhất, qua đó đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc, là cách làm rất hiệu quả, tiết kiệm của Bệnh viện quân y 105 mà các cơ sở y tế khác cần học tập. TRẦN VĂN HÙNG (Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/11/11/11/82353/Default.aspx