Bệnh viện Quân dân y 16 nỗ lực vì bệnh nhân nghèo

Đứa trẻ sơ sinh được ê kíp bác sĩ Bệnh viện quân dân y 16 (Binh đoàn 16) nhẹ nhàng bế ra từ trong bụng sản phụ. Tiếng khóc của sinh linh bé nhỏ vừa chào đời khiến cả ê kíp vui mừng rạng rỡ. Thai phụ là người dân tộc Thái, ngụ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, sức khỏe yếu, thai nặng 4,4kg. Qua thăm khám, các bác sĩ quyết định cho thai phụ mổ đẻ để bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con.

Đây chỉ là một trong số những ca phẫu thuật mà Bệnh viện quân dân y 16 tiến hành trong điều kiện thông thường. Đặc biệt, gần 5 năm nay, bệnh viện được sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật từ Bệnh viện Quân y 175 và cử bác sĩ các chuyên ngành nội soi, y học cổ truyền, sản khoa, siêu âm, hồi sức cấp cứu… đi học tập nâng cao ở các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh nên chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tiến bộ, sẵn sàng thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp.

Các bác sĩ Bệnh viện quân dân y 16 thực hiện ca mổ cho một sản phụ người dân tộc Thái.

Mặc dù quy mô chỉ 100 giường bệnh, nhưng tỷ lệ bệnh nhân thường xuyên lên tới 180 đến 200 người. Để bảo đảm chất lượng điều trị, bệnh viện đã khuyến khích các y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế làm tăng thời gian, tăng cường độ, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật khám, chữa bệnh tiên tiến để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Gần đây, bệnh viện đã thực hiện được các kỹ thuật khó trong điều trị nội, ngoại khoa hay chuyên khoa răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng... Trong đó, ngành ngoại khoa đã mở rộng phạm vi cứu chữa, nâng cao kỹ thuật điều trị, phẫu thuật cấp cứu các bệnh lý ổ bụng, chấn thương, phẫu thuật kết xương các loại, đặc biệt là kết xương đùi. Nhiều ca bệnh nặng trước đây phải chuyển lên tuyến trên, như vết thương gan, lồng ngực..., nay đã được thực hiện ngay tại bệnh viện. Thành công đó mang lại niềm vui cho đồng bào nghèo địa phương và vùng lân cận.

Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện quân dân y 16 còn đề cao trách nhiệm, tận tụy phục vụ người bệnh. Cùng bác sĩ Nguyễn Thanh Hải xuống thăm khám cho bệnh nhân Trịnh Thị Xuân, 58 tuổi, người dân tộc Khơ me, ngụ tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú (Bình Phước), chúng tôi chứng kiến thái độ ân cần, chu đáo của bác sĩ Hải dành cho người bệnh. Sau khi thăm khám, anh động viên bệnh nhân, căn dặn y tá phải cấp thuốc từng bữa kẻo bệnh nhân quên uống, hoặc uống không đúng liều lượng. Ngoài ra, cứ Chủ nhật hằng tuần, bệnh nhân và người nhà còn được phục vụ bữa cháo miễn phí do tuổi trẻ bệnh viện phối hợp với nhà tài trợ tổ chức. Bệnh nhân Điểu Bảo, ngụ tại xã Bình Tân, huyện Phú Riềng (Bình Phước), đang điều trị ở khoa Nội của bệnh viện, tâm sự: “Bà con nơi đây còn nghèo, mỗi khi đau ốm được các bác sĩ quân y tận tình chăm sóc nên càng thêm tin tưởng, bảo nhau đến bệnh viện của bộ đội điều trị ngày một nhiều hơn. Tấm lòng của thầy thuốc - Bộ đội Cụ Hồ, đồng bào nghèo chúng tôi mãi khắc ghi”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - ANH ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/benh-vien-quan-dan-y-16-no-luc-vi-benh-nhan-ngheo-510720