Bệnh nhân HIV cầm kéo rượt 6 bác sĩ chạy tán loạn

strong>- Nam bệnh nhân bị nhiễm HIV, lên cơn ngáo đá rồi tự cắt tay chảy máu đã cầm kéo rượt đuổi 6 bác sĩ khiến cả bệnh viện náo loạn.

Sáng 29/8, bác sĩ Ngô Cúc Hương - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, 6 bác sĩ của khoa vừa bị nam bệnh nhân nhiễm HIV cầm kéo rượt chạy lòng vòng trong bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nơi xảy ra sự việc

Theo đó, khoảng 21h hôm qua, Võ. T.T. (43 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngáo đá, đứt động mạch do dùng dao cắt cổ tay để tự tử. Khi các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho T., bất ngờ bệnh nhân này nhảy xuống giường, giật lấy kéo từ xe tiêm thuốc để “truy sát” 6 bác sĩ, khiến bệnh viện náo loạn.

May mắn, 6 bác sĩ trốn vào nhà vệ sinh của khoa cấp cứu nên thoát được. Đáng nói, các bảo vệ của bệnh viện cũng bỏ trốn.

Khoảng 15 phút sau, công an đến hỗ trợ, cột tay T. lại thì các bác sĩ mới xử lý vết thương cho bệnh nhân này được. Đến sáng nay, bệnh nhân T. vẫn còn kích động, tuy nhiên người thân của anh này xin bệnh viện cho về nhà để điều trị vì vết thương vì đã được cầm máu.

“Khi bị bệnh nhân cầm kéo đe đọa, rượt chạy chúng tôi rất sợ. Chưa bao giờ tôi thấy tính mạng mình bị nguy hiểm như đêm qua. Nếu bị đâm trúng thì không biết như thế nào…”, một bác sĩ bị truy đuổi kể lại.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/323758/benh-nhan-nhiem-hiv-cam-keo-truy-sat-6-bac-si.html