Beckenbauer: “Đức khỏe hơn Anh!”

“Hoàng đế" của bóng đá Đức Franz Beckenbauer là người có nhiều cảm xúc nhất khi tuyển Đức giành quyền vào vòng 2 nhưng phải đối đầu với đội tuyển Anh - đối thủ nhiều duyên nợ với họ ở các giải đấu lớn.

Sau những lời “nhiếc móc” về lối chơi đầy toan tính của người Anh, thậm chí ông còn dùng đến cụm từ “ngu ngốc và yếu đuối” dành cho tuyển Anh, vì đã để cho cuộc đụng độ xảy ra sớm hơn mong đợi, Beckenbauer bắt đầu chấp nhận thực tế và bày cho Đức kế sách chống Tam sư ở vòng 1/8, diễn ra vào Chủ nhật (27.6). "Tôi nghĩ chúng ta không nên quá hạnh phúc với chiến thắng trước Ghana, trước mắt là trận đấu với đội tuyển Anh, trận đấu mà tất cả mọi người cùng chờ đợi. Tiếc là nó diễn ra hơi sớm, ít ra phải là vòng bán kết, chứ không phải là vòng 1/8”, Beckenbauer phát biểu trên tờ Bild. Beckenbauer cũng đề cao vai trò của HLV Fabio Capello: “Đội tuyển Anh đã thực sự gặp khó khăn khi không lọt qua được vòng loại Euro 2008, và Capello đã đến cùng với một sự kỷ luật và khoa học. Tôi không quan tâm lắm đến những câu chuyện về vụ nổi loạn của Terry vài ngày trước. Tôi tin là mọi chuyện đã được giải quyết và các cầu thủ Anh sẽ hoàn toàn tập trung cho trận đấu sắp tới". Beckenbauer, người từng ghi bàn vào lưới Anh ở tứ kết World Cup 1970 và giúp Đức giành chiến thắng 3-2, đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của tuyển Anh. “Các cầu thủ Anh trông hơi mệt mỏi. Lý do hợp lý nhất là các cầu thủ ở Premier League thi đấu nhiều trận hơn các cầu thủ ở Bundesliga. Ở hai Cúp nội địa cũng thế. Vì vậy, khi đến VCK World Cup hoặc Euro, họ đã bị kiệt sức. Các cầu thủ chúng tôi thì khác, họ vượt trội hơn về yếu tố thể lực. Tất nhiên chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ họ. Hai trận đầu tiên của họ rất tầm thường và chỉ có chút tiến bộ trước Slovenia”, cựu danh thủ 64 tuổi nói. Bảo Nghi (Theo Bild, AP)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/worldcup2010/pages/201026/20100626102140.aspx