Bé trai nghi bị bạo hành chào đời trong sự giấu giếm của mẹ

Chỉ khi công an thông báo, ông bà Vượng mới biết đến sự tồn tại của đứa cháu ngoại hơn một tuổi.

Chiều 7/8, bé trai gần một tuổi nghi bị bạo hành ở Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn nằm cách ly ở phòng chăm sóc đặc biệt và được các y bác sĩ theo dõi sức khỏe chặt chẽ. “Chức năng sống đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi về thần kinh”, lãnh đạo bệnh viện cho biết.

Có mặt chăm sóc đứa trẻ, bà Nguyễn Kim Anh cho biết Hương (mẹ cháu bé) và con trai bà có với nhau một bé gái đã gần bốn tuổi. Trước đó, Hương có ba con riêng. Sau hai chăm chung sống, cách đây hai năm, con trai bà đi tù thì Hương bỏ lại bé gái cho bà chăm sóc.

“Cách đây 10 ngày, Hương bị công an bắt vì nghi liên quan ma túy. Lúc này, tôi mới biết đến sự hiện diện của bé trai gần một tuổi này", bà Kim Anh nói và bày tỏ băn khoăn không biết đây có phải cháu ruột mình không.

Bà Nguyễn Kim Anh nói sẽ đi xét nghiệm ADN để xem có phải cháu nội hay không. Ảnh: Phạm Dự

Ông Đinh Văn Vượng (bố của Hương) nói đang chăm sóc ba đứa con đầu của Hương với người chồng “vào tù ra tội như cơm bữa”. Hương bỏ mặc con cái, gia đình đi lang thang cùng các bạn đã lâu và chưa bao giờ gửi tiền về chăm con.

Cách đây vài ngày cảnh sát thông báo Hương bị bắt và là mẹ của đứa trẻ gần một tuổi, ông mới biết con gái có thêm đứa con thứ năm. “Gia đình tôi đi tìm cháu bé để mang về nuôi nhưng không thấy đâu vì con gái mình quan hệ xã hội phức tạp, địa chỉ cũng không cụ thể”, ông Vượng nói.

Đến ngày 5/8, vợ chồng ông được công an thông báo đứa cháu này đang phải cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thâm tím ở cơ thể, tình trạng nguy kịch. “Nhìn cháu mà tôi xót xa, nó bị đánh quá dã man”, ông Vượng than.

Một người thân khác cho rằng có thể Hương đẻ nhiều và không có trách nhiệm với con cái là để trốn tù tội.

Căn nhà bé trai sống trước khi nhập viện vì nghi bạo hành. Ảnh: Phạm Dự

Theo hồ sơ vụ án, trưa 4/8, bé trai gần một tuổi được một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba trong tình trạng hoảng sợ, nhiều vết thâm tím khắp cơ thể, vết thương cả cũ lẫn mới. Hai chân bé chằng chịt những vết lằn ngang dọc màu tím, đỏ, hơi vàng; vùng trán cũng dày đặc vết bầm dập. Ở vùng bìu của bé còn rõ tổn thương màu đỏ tươi.

Bé trai này sau đó được chuyển lần lượt lên Bệnh viện Xanh Pôn, Nhi Trung ương khi đang co giật, ly bì.

Nghi bé trai bị bạo hành, chiều 5/8, Công an Hà Nội khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích để điều tra. Em bé được xác định là con út của Hương.

Theo một nguồn tin, do Hương bị bắt, bé trai được một người phụ nữ trú quận Ba Đình (Hà Nội) chăm sóc. Sau đó, bé được giao cho phụ nữ tên Hằng tại đường Yên Phụ nuôi nấng.

Hàng xóm của Hằng cho biết, khoảng hai tuần trước cô ta đưa về một bé trai, nói là con của bạn. “Tuần trước, Hằng bận việc có gửi tôi trông, bé trai kháu khỉnh và rất ngoan”, người này nói và khẳng định lúc này không thấy cơ thể bé có thương tích.

Một người hàng xóm khác cho biết, sáng 4/8 thấy Hằng bế theo đứa nhỏ bắt xe ra ngoài. “Tôi hỏi thì Hằng bảo cho cháu đi khám. Gần trưa Hằng trở về lần nữa rồi khóa cửa nhà ra ngoài từ đó đến nay”, người này nói và mô tả Hằng có ngoại hình giống đàn ông, thường đi suốt ngày, không giao lưu với mọi người.

Chiều 7/8, tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, cho biết đang dành điều kiện chữa trị tốt nhất cho bé trai, đồng thời hỗ trợ người nhà chăm sóc bé. Mọi chi phí gia đình không phải chi trả.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/be-trai-nghi-bi-bao-hanh-chao-doi-trong-su-giau-giem-cua-me-210993/