Bé trai một mình lặn lội 400km tới bệnh viện chữa ung thư

Cậu bé người Trung Quốc Shi Luyao, 11 tuổi đã bật khóc khi kể về sự vất vả, khó khăn của việc phải lặn lội 400 km một mình để tới bệnh viện điều trị căn bệnh hiểm nghèo nhằm tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

Cậu bé Shi Luyao

Để không phải nghỉ bất cứ buổi học nào và để tiết kiệm chi phí cho gia đình, bé trai 11 tuổi đã vượt qua nỗi đau đớn, một mình đi hàng trăm km từ nhà tới bệnh viện để điều trị căn bệnh ung thư bạch cầu lympho cấp tính (còn gọi là ung thư máu và tủy xương).

Shi Luyao sống ở làng Bengjing, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Cậu bé bị mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng vì gia đình quá nghèo và phải sống với ông bà nội. Từ đó đến nay Shi không được gặp lại mẹ.

Khi Shi học lớp 3, cậu bé được bố bé đón tới An Huy, nơi ông làm việc.

Trong năm 2013, cuộc sống của Shi bị đảo lộn khi cậu bé bị sốt cao phải vào bệnh viện cấp cứu. Xét nghiệm cho thấy bé bị bệnh ung thư bạch cầu lympho cấp tính.

Để chữa bệnh, Shi phải tiếp nhận hóa trị trong thời gian dài.

"Con trai tôi, xin hãy cứu lấy nó. Tôi sẽ cứu con bằng mọi giá", cha của Shi chia sẻ.

Phí điều trị bệnh của Shi rất đắt đỏ. Do đó, để giảm bớt chi phí cho gia đình, gần đây cậu bé này phải đi bộ một mình tới bệnh viện ở Côn Minh, cách nhà 400 km để điều trị. Theo đó, cậu bé đi xe bus đến thành phố Lục Bàn Thủy sau đó bắt tàu tới Côn Mình. Trước khi bắt được tàu, Shi phải đợi ở nhà ga tới 6 tiếng.

"Cháu muốn khóc lắm nhưng không thể vì cháu không muốn người khác biết cháu phải tự làm mọi việc", Shi chia sẻ.

Sau khi quá trình sinh thiết tủy xương xong xuôi, Shi lại vội vã ra về trong đêm để kịp giờ tới lớp.

"Cháu không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần đón bình minh tại nhà ga xe lửa", Shi nói và bật khóc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/be-trai-mot-minh-lan-loi-400km-toi-benh-vien-chua-ung-thu-712582.html