Bé trai gào khóc gọi tên cha trên vỏ lãi trôi giữa sông

Bé trai 5 tuổi ngồi trên chiếc vỏ lãi trôi trên sông ở Long An gào khóc gọi tên cha và chỉ xuống sông. Sau 1 giờ tìm kiếm, mọi người đã vớt được thi thể người cha ở đoạn sông trên.

Ngày 26/8, công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) cho biết, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy trên đoạn sông thuộc ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình làm một nạn nhân tử vong.

Theo những người dân sống 2 bên bờ đoạn sông trên, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, họ nghe tiếng khóc trẻ con giữa sông. Mọi người chạy ra thì thấy một bé trai khoảng 5 tuổi đang gào khóc gọi cha trên chiếc vỏ lãi trôi giữa sông.

Ấp Rạch Mây nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh : Google Map.

Bé trai chỉ xuống đoạn sông trên và cho biết cha mình vừa té xuống sông khi đang chạy vỏ lãi. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, người dân đã vớt được thi thể anh Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, ngụ tại ấp Rạch Mây). Theo người nhà anh Toàn, nạn nhân đang chở đứa con trai bằng vỏ lãi đi mua lúa giống thì bị tai nạn.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, có thể khi đang chạy xuồng thì bao lúa bị bay, quấn vào dây sên của máy. Nạn nhân cúi xuống gỡ vô ý ngã xuống sông, bị chân vịt máy vỏ lãi chém vào đầu nên tử vong.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-gao-khoc-goi-ten-cha-tren-vo-lai-troi-giua-song-post676918.html