Bé nhà mình hay khóc giúp mình với

---Quote (Originally by hongnhi1308)---Mình nghĩ là khóc dạ đề thôi :D. Còn theo tâm linh mẹ chồng e mê tín hồi con e khóc nhiều mẹ hay bảo là do buổi tối có người trêu bé , khóc thì lên thắp nhang. Thế cứ làm vậy 1 lúc là bé nín ,cũng chả biết có phải ko :D . mình chỉ kể thế thôi---End Quote--- ...

bé nhà mình được 20 ngày rồi mà khi đến khoản 19h là bé hay khóc không chịu ngủ đến khoản 23h mới chịu ngủ, cho bú xong cũng không ngủ làm đủ thứ cách cũng vậy đành pó tay :Sad: ai đả gặp trường hợp như thế này thì cho mình xin kinh nghiệm cám ơn rất nhiều Em bé còn nhỏ nên chưa quen với giờ giấc ban ngày ấy mà. Bạn an tâm, đến khi bé đầy tháng sẽ quen dần, ít khóc hơn. Em bé nhà mình hồi mới sinh cũng hay thức đêm, đến khi hơn một tháng lại sinh ra thú ngắm bóng đèn, có thời gian liên tiếp từ lúc 1 tháng đến 1,5 tháng cứ tầm 10h là thức dậy, đòi bế vác lên, ngóc cổ nhìn bóng đèn ở phòng khách. Tớ ru thế nào cũng không ngủ, bế ngang cũng không chịu. Có khi nàng đang ấm ức mà nhìn thấy bóng đèn lại cười toe ngay. Nhưng từ lúc 2 tháng trở ra thì ăn ngủ đúng giờ lắm, cứ 8h là ngủ rồi, liền một mạch đến sang luôn, chỉ dậy ti thôi, không khóc đêm nữa. Ngoài nguyên nhân bé chưa quen với giờ giấc ngày đêm, thì còn một nguyên nhân khác làm cho bé khó ngủ, hay vặn mình, giật mình ban đêm là do thiếu canxi. Bạn có thể cho con uống Vitamin D3 bổ sung mỗi ngày 1-2 giọt. Còn có cần phải bổ sung canxi không thì nên hỏi ý kiến bác sĩ nhé, vì canxi không tự cho uống được. Kinh nghiệm của tơ là khi con không chịu ngủ thì mẹ cũng không cần phải cố ép bé ngủ làm gì. Mẹ nói chuyện cùng con, chơi với con, một lát con mệt sẽ ngủ thôi. Trích dẫn: Nguyên văn bởi namgom bé nhà mình được 20 ngày rồi mà khi đến khoản 19h là bé hay khóc không chịu ngủ đến khoản 23h mới chịu ngủ, cho bú xong cũng không ngủ làm đủ thứ cách cũng vậy đành pó tay :Sad: ai đả gặp trường hợp như thế này thì cho mình xin kinh nghiệm cám ơn rất nhiều Bé khóc theo kiểu gì vậy mẹ nó? Khóc ề à hay thỉnh thoảng khóc, hay khóc ngằn ngặt? Theo kinh nghiệm đã từng chăm con của mình thì nếu bé cứ đến giờ đấy bắt đầu khóc ngằn ngặt không dỗ được. Sau đó vài tiếng lại đến 1 giờ cố định nào đấy lại ngừng thì có thể là khóc dạ đề. Bé nhà mình lúc 2 tháng cứ đến 10 giờ tối là khóc, khóc vật vã, tưởng đau gì sờ nắn khắp người không sao. Đốt vía cũng k được. Cả nhà đành để khóc như vậy đến khan cả tiếng đến 12 giờ đêm thì ngừng rồi lăn ra ngủ. Ban ngày thì ngoan cực kỳ luôn. Ngày nào cũng thế đúng nửa tháng thì trở lại bình thường. ông bà nói đó là hiện tượng khóc dạ đề. Mẹ nó theo dõi con xem sao. Đấy là 1 ý kiến của mình thôi nhé. Chào chị, Em bé khóc có thể do nhiều nguyên nhân lắm : dạ đề do thiếu canxi, do lạnh ( nhiệt độ phòng và nhiệt độ giường), do ướt ( bé đổ mồ hôi , hay tã ướt), do chỗ bé nằm ko thoải mái lắm (:p), do đói, hoặc do 1 vấn đề nào đó trong cơ thể ( mọc răng, đau bụng ....vv). Nhưng vì bé nhà chị còn quá nhỏ nên có thể là do những nguyên nhân đầu. Chị cố gắng theo dõi thêm 1 thời gian nữa xem sao. Giống như chị ở trên nói, bé qua tháng thường đi vào nề nếp hơn. Chúc hai mẹ con ăn tết vui vẻ và cả nhà đầy sức khỏe:) Chào chị, Em bé khóc có thể do nhiều nguyên nhân lắm : dạ đề do thiếu canxi, do lạnh ( nhiệt độ phòng và nhiệt độ giường), do ướt ( bé đổ mồ hôi , hay tã ướt), do chỗ bé nằm ko thoải mái lắm (:p), do đói, hoặc do 1 vấn đề nào đó trong cơ thể ( mọc răng, đau bụng ....vv). Nhưng vì bé nhà chị còn quá nhỏ nên có thể là do những nguyên nhân đầu. Chị cố gắng theo dõi thêm 1 thời gian nữa xem sao. Giống như chị ở trên nói, bé qua tháng thường đi vào nề nếp hơn. Chúc hai mẹ con ăn tết vui vẻ và cả nhà đầy sức khỏe:) Trích dẫn: Nguyên văn bởi Tom & Chuotnhat Em bé còn nhỏ nên chưa quen với giờ giấc ban ngày ấy mà. Bạn an tâm, đến khi bé đầy tháng sẽ quen dần, ít khóc hơn. Em bé nhà mình hồi mới sinh cũng hay thức đêm, đến khi hơn một tháng lại sinh ra thú ngắm bóng đèn, có thời gian liên tiếp từ lúc 1 tháng đến 1,5 tháng cứ tầm 10h là thức dậy, đòi bế vác lên, ngóc cổ nhìn bóng đèn ở phòng khách. Tớ ru thế nào cũng không ngủ, bế ngang cũng không chịu. Có khi nàng đang ấm ức mà nhìn thấy bóng đèn lại cười toe ngay. Nhưng từ lúc 2 tháng trở ra thì ăn ngủ đúng giờ lắm, cứ 8h là ngủ rồi, liền một mạch đến sang luôn, chỉ dậy ti thôi, không khóc đêm nữa. Ngoài nguyên nhân bé chưa quen với giờ giấc ngày đêm, thì còn một nguyên nhân khác làm cho bé khó ngủ, hay vặn mình, giật mình ban đêm là do thiếu canxi. Bạn có thể cho con uống Vitamin D3 bổ sung mỗi ngày 1-2 giọt. Còn có cần phải bổ sung canxi không thì nên hỏi ý kiến bác sĩ nhé, vì canxi không tự cho uống được. Kinh nghiệm của tơ là khi con không chịu ngủ thì mẹ cũng không cần phải cố ép bé ngủ làm gì. Mẹ nói chuyện cùng con, chơi với con, một lát con mệt sẽ ngủ thôi. Hix, con chưa mệt mẹ đã mệt trước con rồi chị ơi :Crying: bé nhà em cũng đc 20 ngày, trộm vía ban ngày và tối ngủ rất ngoan, nhưng cứ đến 6h sáng là con thức, chơi, quấy mẹ đến 10h mới chịu ngủ... có hôm còn trớ ra nhà vì ăn no quá :Sad: mà bé ti mẹ, cách 2 tiếng lại phải cho ti 1 lần, mỗi lần 30-45' :Crying: chừng đấy thời gian mẹ đã mệt rồi sáng con thức nữa nên chả có sức đâu mà thức cùng :Crying: hi vọng duy nhất là ra tháng bé đỡ hơn :Worried: Mình nghĩ là khóc dạ đề thôi :D. Còn theo tâm linh mẹ chồng e mê tín hồi con e khóc nhiều mẹ hay bảo là do buổi tối có người trêu bé , khóc thì lên thắp nhang. Thế cứ làm vậy 1 lúc là bé nín ,cũng chả biết có phải ko :D . mình chỉ kể thế thôi Trích dẫn: Nguyên văn bởi hongnhi1308 Mình nghĩ là khóc dạ đề thôi :D. Còn theo tâm linh mẹ chồng e mê tín hồi con e khóc nhiều mẹ hay bảo là do buổi tối có người trêu bé , khóc thì lên thắp nhang. Thế cứ làm vậy 1 lúc là bé nín ,cũng chả biết có phải ko :D . mình chỉ kể thế thôi Cứ lên thắp nhang là bé lại nín à bạn :Surprise:,cái này mình nghe lần đầu tiên nên thấy lạ ghê :Smiling:

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f5/be-nha-minh-hay-khoc-giup-minh-voi-676770/