Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật: Bé gái đã phát hiện có người lạ mặt theo dõi em suốt nhiều tháng?

Một trong những bạn học cùng lớp của bé Linh cho biết, bé Linh tháng trước kể chuyện Linh có phát hiện ra một người rất đáng ngờ trên đường em tới trường từ tháng Giêng và em thấy sợ.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi thi thể bé gái người Việt được phát hiện tại cánh đồng gần một con kênh ở quận Shiba, Nhật Bản sáng 26/3. Hiện, lực lượng cảnh sát nước này vẫn đang nỗ lực hết mình để có thể điều tra tìm ra chân tướng vụ việc cũng như bắt giữ thủ phạm đã gây ra cái chết thương tâm cho bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi), quốc tịch Việt Nam, học sinh lớp 3 của một trường tiểu học ở thành phố Matsudo.

Hình ảnh bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật khiến nhiều người xót xa.

Đài NHK sáng 28/3 đưa tin, một trong những bạn học cùng lớp của bé Linh cho biết, bé Linh tháng trước kể chuyện Linh có phát hiện ra một người rất đáng ngờ trên đường em tới trường từ tháng Giêng và em thấy sợ. Kể từ đó, mỗi khi đến trường, Linh thường đi rất nhanh qua khu vực người lạ mặt xuất hiện.

Theo lời kể của bạn học cùng lớp, khu vực mà Nhật Linh phát hiện kẻ khả nghi là nơi gần khu trang trại phía trước đường ray tàu hỏa cạnh con đường Tobu Noda (đây là tuyến đường quen thuộc mà Nhật Linh thường đi học một mình).

Cảnh sát tại tỉnh Chiba cho rằng, nghi phạm gây án có thể là một người nắm rõ con đường mà bé Linh đi học hàng ngày. Bởi vì, những người đến ở khu vực khác khó có thể nắm được lối đi này.

Một người đàn ông trong nhóm tình nguyện viên ngăn chặn tội phạm, thường xuyên theo dõi trẻ đi học ở khu vực cho biết, ông vẫn thấy bé Linh đi lại qua đây. Nhưng ông không thấy Linh ngày cô bé mất tích.

Tình nguyện viên này nói thêm, những người lạ mặt ở nơi khác khó lòng đi lối này, nếu không thông thạo đường xá trên địa bàn.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin, camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc ô tô xuất hiện trên cung đường bé Linh đi học và dường như đã theo dõi bé trong khoảng một tháng, tuy nhiên biển số của chiếc xe khả nghi này bị che mờ.

Hình ảnh được camera ghi lại trước khi bé Nhật Linh mất tích.

Ngoài ra, theo những gì được camera an ninh ngay gần nhà cô bé người Việt quay lại vào ngày 24/3, trước khi mất tích, bé Nhật Linh vẫn rời khỏi nhà để đi học như mọi ngày. Vào thời điểm ấy, cô bé mặc quần dài hồng, áo khoác xám, đội mũ vàng và đeo chiếc cặp màu đỏ, loại cặp được nhiều học sinh tiểu học yêu thích.

Tuy nhiên, đó cũng là những hình ảnh cuối cùng của cô bé mà người ta có thể nhìn thấy. Ngoại trừ chiếc camera an ninh gần nhà nói trên, cô bé không xuất hiện trong bất cứ đoạn camera an ninh nào khác được gắn trên tuyến đường đi học mỗi ngày.

Bản đồ cho thấy khoảng cách từ nhà bé Linh và vị trí tìm thấy xác của bé (khoảng 10km). Ảnh: Ashahi Shimbun.

Trong một diễn biến khác, theo Yahoo Japan trong cuộc họp báo hôm 27/3, các nhà chức trách thông tin, ngay sau khi bé Linh mất tích, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.

Vào khoảng 21h ngày 24/3, trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin: "Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".

Đáng nói, dòng tin nhắn này được gửi đến trước khi cảnh sát Matsudo đăng tải thông tin qua internet, radio về việc kêu gọi tìm kiếm cô bé mất tích.

Ngoài ra, còn xuất hiện một dòng tin nhắn kỳ lạ nữa với nội dung: "Chúng ta phải đi xung quanh để tìm để chắc chắn rằng không có đứa trẻ nào bị chết trong cống", trước khi thi thể của bé gái Việt được tìm thấy.

Trụ sở điều tra cảnh sát tỉnh Chiba cho biết, đã nắm được thông tin này và sẽ tìm hiểu thêm. Hiện, cảnh sát Nhật Bản vẫn đang ráo riết điều tra, truy lùng thủ phạm gây nên vụ án mạng chấn động này.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/be-gai-nguoi-viet-bi-sat-hai-tai-nhat-be-gai-da-phat-hien-co-nguoi-la-mat-theo-doi-em-suot-nhieu-thang-d140064.html