Bé gái đột tử tại trường: Tại sao miệng, răng có máu?

Trước khi xảy ra chuyện, cháu K. rất khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường, không có tiền sử bệnh tật nguy hiểm nào khác.''

Vụ việc một bé gái 3 tuổi đột ngột tử vong sau bữa ăn chiều tại trường Mầm non Kim Lương (H.Kim Thành, Hải Dương) đang khiến dư luận xôn xao.

Danh tính bé gái được xác định là Nguyễn Ngọc Ngân K. (SN 2013, trú tại thôn Đồng Mỹ, xã Kim Anh, H.Kim Thành).

Trường Mầm non Kim Lương. Ảnh: TTTT

Chiều 10/11, trao đổi với Đất Việt, anh Nguyễn Văn Phòng (bố của cháu K.) cho biết, bản thân anh cùng với vợ và người thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi đột ngột của cháu Ngân K.

Anh Phòng thuật lại, khoảng 15h ngày 8/11, khi cô giáo Hứa Thị Huyền, giáo viên trường mầm non Kim Lương ra ngoài giặt khăn mặt cho học sinh, cô Đỗ Thị Oanh trông coi 18 trẻ bên trong phát hiện bé Nguyễn Ngọc (3 tuổi, đã thay đổi tên) ngã ra nền nhà, chân tay co giật.

''Khi tôi đang đi làm thì nhận được thông báo cháu K. bị ngã ra nền nhà. Tôi vội vã đến trường cùng với các cô giáo đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu. Ít phút sau thì các bác sĩ thông báo rằng cháu đã tử vong. Lúc ấy, tôi thật không dám tin rằng đó là sự thật...

Hai vợ chồng tôi có đứa con đấy là niềm vui, là hạnh phúc, thế nhưng cháu đã ra đi quá đột ngột. Mất mát lớn lao như thế, làm sao mà chúng tôi có thể đành lòng...'' - anh Phòng nghẹn ngào.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi của cháu Ngân K, khoảng 23h30 khuya 8/11, gia đình đã đưa cháu về nhà lo hậu sự. Ngay trong sáng 9/11, cha mẹ cùng với người thân đã tổ chức mai táng cho cháu K.

Về kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của cháu K, anh Phòng cho biết, sau 10 ngày nữa cơ quan chức năng sẽ thông báo cụ thể. Hiện tại, anh và gia đình cũng mong sớm nhận được kết quả giám định.

Hoàn toàn khỏe mạnh

Theo anh Phòng, trước khi xảy ra chuyện, cháu K. rất khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường, không có tiền sử bệnh tật nguy hiểm nào khác. Chính vì vậy, bản thân anh Phòng cảm thấy rất nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của con gái.

''Tôi cảm thấy rất lạ, 12h trưa cháu vẫn ăn cơm, ăn cơm xong ngủ đến khoảng 2h thì dậy. Sau đó, giáo viên tiếp tục cho cháu ăn cháo. Mọi thứ vẫn đang bình thường, rất bình thường thì bỗng nhiên xảy ra chuyện.

Có nhiều câu hỏi mà tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Cho tới giờ, chưa có câu trả lời nào từ phía nhà trường giải thích thỏa đáng cho những câu hỏi ấy.'' - anh Phòng chia sẻ.

Anh Phòng cho hay, khi đón cháu K. về nhà, trên người cháu không có dấu hiệu gì bất thường. Bác sĩ khám ngoại khoa cũng cho biết không thấy bị tổn thương về cơ thể. Tuy nhiên, theo anh Phòng miệng của cháu K. bị chảy máu, răng cũng có máu...

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Toán - Trưởng Công an xã Kim Anh cho biết, hiện tại Công an huyện Kim Thành đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Bản thân ông cũng mong muốn sớm tìm ra được nguyên nhân dẫn tới cái chết của châu K.

Ông Tài - Trưởng thôn Đồng Mỹ (xã Kim Anh, H.Kim Thành) chia sẻ, người dân trong xóm ngoài làng đều vô cùng đau xót trước sự ra đi của cháu K. Nhiều người không dám tin vào sự thật, bởi lẽ cháu K. bình thường rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

''Gia đình anh Phòng rất nghèo, cha mẹ mất sớm nên hai vợ chồng Phòng phải rất vất vả mới có thể nuôi được hai đứa con nhỏ. Dưới cháu Ngân K. anh Phòng còn có một cháu trai năm nay được 1 tuổi. Cháu K. ra đi là sự mất mát vô cùng lớn đối với gia đình Phòng. Không gì đau khổ hơn khi phải chứng kiến đứa con mình đứt ruột sinh ra mãi mãi ra đi...'' - ông Tài tâm sự.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Tiến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương xác nhận việc cháu Ngân K. bất ngờ ngã xuống nền nhà sau bữa ăn chiều. Bé Ngân K. được bố mẹ đưa đến lớp trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Trong khi đó, bà Hứa Thị Hà - Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Lương cho biết, bữa phụ chiều tất cả các cháu trong lớp và cháu K. đều ăn cháo ngao. Bữa trưa trước đó, các cháu ăn đồ ăn mặn là thịt gà và canh xương thịt gà. Tất cả các cháu đều ăn giống nhau, nhà trường đã có lưu lại mẫu thức ăn hôm xảy ra vụ việc.

Theo bà Hà, xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy, phía nhà trường cũng chỉ biết xin lỗi gia đình cháu K. Đó là sự việc đau lòng và không ai mong muốn cả.

Dương Châu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/be-gai-dot-tu-tai-truong-tai-sao-mieng-rang-co-mau-3322755/