Bé gái bị mất tích trong trận ngập lớn ở Sài Gòn đã được tìm thấy

Người mẹ gào khóc, lội ngược dòng để tìm đứa con gái bị nước cuốn trôi mất tích. Vụ việc xảy ra trong trận ngập lớn kinh hoàng ở TP.HCM vào chiều tối 26/9.

Người phụ nữ mặc áo đen kêu gào thảm thiết lúc đi tìm con gái. Ảnh tài khoản facebook I.H

Tài khoản facebook I.H chia sẻ câu chuyện có nội dung, một bé gái được mẹ chở trên xe máy do bất cẩn nên bị té xuống rồi bị dòng nước ngập cuốn trôi mất tích, vụ việc xảy ra trên đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.

Dòng chia sẻ trên tài khoản facebook I.H

Ngay sau câu chuyện trên được chia sẻ, rất nhiều người đã bày tỏ sự xót thương, lo lắng, cầu mong cho bé gái được an toàn. Tài khoản Rex T viết “A di đà phật...! Mong bé được Phật che chở”, hay tài khoản J Chen thì “cầu mong cho bé tai qua nạn khỏi”.

Và không ít người thì trách móc cho sự bất cẩn của người mẹ. Chủ tài khoản có tên H.V viết: “Mình cũng chả hiểu lúc trời mưa lớn thế này chở con theo làm gì”; còn N.N thì phân tích “chở con những lúc thế này phải để ý con nhiều hơn, sao để con rớt đâu mà không biết hả trời”,...

Rất nhiều người đã liên tục cập nhật, theo dõi về tình trạng của bé gái trên mạng xã hội cũng như qua các kênh thông tin khác. Tuy nhiên, thật bất ngờ là người dân quanh khu vực được cho là nơi bé gái mất tích thì tỏ ra ngỡ ngàng, không hay biết chuyện gì.

Theo người dân, chiều 26/9, một đoạn dài gần 2 km trên đường Phan Huy Ích bị ngập nặng. Khoảng hơn 5h chiều, có một người phụ nữ mặc áo mưa màu đen liên tục gào khóc nói con gái mình bị rớt xuống nước mất tích. Nhưng sau đó ít phút thì bé gái được người dân dẫn đến gặp mẹ.

“Bé chỉ lội theo phía sau chứ không té hay nước cuốn gì hết. Trời mưa quá to nên có thể làm mẹ cháu không thấy cháu nên hốt hoảng vậy thôi”, một người dân gần đó cho biết.

Sau khi vụ việc được làm rõ, chủ tài khoản I.H phân trần với đại ý: Do thấy người mẹ quá đau khổ nên mới chia sẻ câu chuyện để nhiều người biết mà giúp đỡ người phụ nữ mau chóng tìm được con.

“...Mình xin thông báo lại lần nữa, mình đăng vì lương tâm chứ không phải vì tiếng tăm. Cuối cùng, bé gái đã được người dân gần đó tìm thấy dẫn đến gặp mẹ bé và bình yên vô sự, rất cảm ơn những tấm lòng tốt của mọi người” I.H khép lại câu chuyện trên facebook.

Quỳnh Thi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/be-gai-bi-mat-tich-trong-tran-ngap-lon-o-sai-gon-da-duoc-tim-thay-d46809.html