Bé bị cột thun dương vật: 'Cô cột chặt quá, con không đi vệ sinh được'

Thời gian qua, gia đình anh Lưu Văn N. vô cùng bức xúc trước sự việc con trai anh trong lúc đi học đã bị bảo mẫu dùng dây thun buộc chặt vào dương vật ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của bé.

Vào sáng ngày 8/3 vừa qua, như thường lệ anh Lưu Văn N. (30 tuổi, tạm trú P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM) có đưa bé A. (5 tuổi) con trai anh đến cơ sở cơ sở mầm non tư thục M. - nơi bé đã theo học hơn 2 năm nay. Thế nhưng, đến khoảng 17h20' anh cùng mẹ ruột đến đón con thì thấy cháu bước ra với vẻ mặt buồn rầu, về đến nhà bé liên tục kêu đau ở vùng kín. Sau khi kiểm tra, gia đình anh choáng váng phát hiện dương vật của bé bị siết chặt bởi một sợi thun cột tóc màu hồng khiến xung quanh thâm tím.

Quá hoảng loạn do sợi thun thít quá chặt, anh N. liền tức tốc đưa con đến bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (chi nhánh 1, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) để sơ cứu và cắt bỏ sợi thun. Trong chẩn đoán của bệnh viện có ghi "vòng thắt dương vật" rồi cho thuốc bôi và đề nghị tiếp tục theo dõi.

Gia đình anh N. mong muốn sự việc sớm được sáng tỏ để ngăn chặn hành vi bạo hành ngược đãi trẻ. (Ảnh: NVCC)

Từ sau vụ việc trên, bé đâm ra hoảng loạn, quấy khóc, liên tục kêu đau vùng kín và nhất định không chịu đến lớp. Quá bức xúc, anh N. cùng gia đình đã đến CA P.Tân Phú để trình báo đồng thời gọi điện thoại liên lạc với phía nhà trường.

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, bé A. mỗi khi được hỏi đến ai là người đã dùng dây thun cột vào dương vật thì đều một mực khẳng định rằng: đó là cô bảo mẫu tên Đ., người trực tiếp đứng lớp của bé. Được biết cô Đ. (42 tuổi) đã làm việc tại trường trong nhiều năm nay. Hiện lớp của bé A. có 1 giáo viên giảng dạy chính (dạy dỗ, sinh hoạt và hát múa) và một cô bảo mẫu là cô Đ. (chăm sóc các bé ăn, ngủ).

Nhớ lại vụ việc trên, bé kể lại: hôm 8/3 có giờ erobic của cô chủ nhiệm, tuy nhiên, đến giờ ngủ trưa bé A. còn mãi cầm đồ chơi chưa chịu ngủ như các bạn trong lớp, thấy thế cô Đ. liền dùng tay đánh vào ngực bé rồi dùng dây thun cột vào dương vật. “Một phần vì dây thun cột nhiều vòng quá chặt khiến bé không thể nào tháo ra được, một phần vì sợ cô nên bé giữ nguyên tình trạng cho đến khi tan học. Sau khi rước con về nhà, tôi có hỏi con, sau khi bị thế con có đi vệ sinh được không, con mới trả lời dây thun cột quá chặt, con phải nhịn, không thể nào đi được” – anh N. chua xót kể lại.

“Cách đây vài ngày, gia đình tôi có đưa cháu lên cơ quan công an Quận 9 để cùng làm rõ vụ việc với phía nhà trường. Vừa đến nơi, tôi đã bảo con thưa các cô đi, bé ngoan ngoãn khoanh tay cuối đầu thưa hết một lượt các cô giáo chỉ trừ mỗi cô bảo mẫu Đ. Tại đây, cô Đ., vẫn một mực khẳng định mình không hề làm điều đó. Lúc ấy các bé khác trong lớp đều đã ngủ không ai chứng kiến, nhà trường cũng không có camera trong lớp học. Bé đã theo học ở trường hơn 2 năm nay, bé nhớ rõ hết các cô dạy mình, nên không thể có chuyện bé nhận sai người được"- gia đình bé khẳng định.

Về sau, phía nhà trường đã chủ động liên lạc với gia đình anh N. vào ngày 10/3 vừa qua để thăm hỏi bé A. đồng thời để xin lỗi về sơ suất để sự việc xảy ra. Nhà trường cũng lên tiếng mong muốn được hỗ trợ để bồi thường một phần thiệt hại về thể chất và tinh thần cho bé. “Thế nhưng, gia đình cũng đã nói rõ ràng với nhà trường là không cố tình làm lớn mọi chuyện chỉ để nhận về khoản bồi thường và nếu vì khoản tiền trên thì mọi chuyện đã không kéo dài đến bây giờ. Nhưng tất cả là vì sự thật và sức khỏe của cháu nên chúng tôi từ chối nhận bồi thường vào lúc này và chờ cơ quan chức năng xử lí” – anh N. chia sẻ.

Cũng theo gia đình bé A. chia sẻ, những phụ huynh khác trong lớp cũng từng nhiều lần bức xúc vì thỉnh thoảng vẫn nghe con phản ánh rằng: bị cô Đ. đánh, hay đút thức ăn nóng làm bé bị phỏng môi. Thế nhưng, vì tình trạng không quá nghiêm trọng như của bé A. nên các phụ huynh trên vẫn không lên tiếng.

Đã 2 tuần kể từ lúc vụ việc xảy ra và hiện tại tình trạng của bé đã bắt đầu hồi phục, thế nhưng vết thương vẫn còn sưng và đau khi đụng vào. Lo sợ ảnh hưởng về tương lai của bé, gia đình anh N. cũng mang bé đến bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM để được chẩn đoán. Thế nhưng, các bác sĩ tại đây cũng không dám hứa chắc chắn điều gì về lâu về dài. Dẫu sức khỏe đã khá hơn nhưng tinh thần bé vẫn chưa ổn định, bé vẫn quấy khóc không chịu đi học. Gia đình vẫn đang cố gắng để bé dần quên và sau đó sẽ tìm một trường mẫu giáo khác cho bé theo học.

Ngọc Bảo - Theo thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/be-bi-cot-thun-duong-vat-co-cot-chat-qua-con-khong-di-ve-sinh-duoc-149933/