Bayern Munich 'bó tay' trước hiện tượng của nước Đức

Trước một đội bóng chơi phòng ngự lại được thần may mắn chống lưng như Hoffenheim, Bayern Munich đành chấp nhận chia điểm ngay tại sân nhà ở vòng đấu thứ 10 Bundesliga diễn ra đêm qua 5.11 (giờ VN).

Các cầu thủ Bayern Munich không hiểu nổi tại sao bị chia điểm

Vị HLV trẻ mang mới 29 tuổi Nagelsmann của Hoffenheim

Hoffenheim mùa bóng này chưa nếm mùi thất bại. Đó là thành tích quá tốt của đội bóng vất vả giành suất trụ hạng Bundesliga ở mùa giải năm ngoái.

Mùa bóng trước là thế nhưng ở năm nay, Hoffenheim đã lột xác hoàn toàn. Đầu tiên là vị thuyền trưởng. Khó tưởng tượng được một người đàn ông chỉ mới 29 tuổi (sinh năm 1987) lại dẫn dắt một đội bóng chơi ở giải đấu cao nhất nước Đức.

Ngay sau khi HLV trưởng của Hoffenheim là Huub Stevens từ chức ngày 10.2 năm nay, Julian Nagelsmann lập tức được đôn lên từ U.19 của câu lạc bộ và đem lại làn gió mới cho đội bóng nhất là ở mùa giải này.

Hummels tiếc tẻ sau cú sút bật cột dọc

Trước trận đấu đêm qua, Hoffenheim đá với một phong độ cực kỳ lạ lùng, họ thắng một mạch 5 trận sau khi hòa liên tục 4 trận tại Bundesliga và chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, một vị trí đáng ra thuộc về Dortmund, Leverkusen hay Wolfsburg.

"Hành quân" đến sân Allianz Arena của "Hùm xám", thật sự không ai muốn kể cả đội bóng đang bất bại như Hoffenheim. Trước một rừng cờ đỏ rực với 75.000 khán giả, những tưởng các cầu thủ đội khách sẽ run sợ nhưng họ đã cho người hâm mộ biết tại sao họ tại vị ở ngôi thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Chỉ cần 16 phút, Demirbay đã làm chết đứng hàng vạn khán giả tại Allianz Arena. Một cú sút quá đẹp từ đường chuyền quá chính xác của Amiri, bóng đã nằm gọn trong lưới của Neuer khiến "siêu thủ môn" này không biết phản ứng gì ngoài việc nhảy nhót la hét các đồng đội.

Robben (số 10) cũng không thể làm gì hơn

Bàn thắng đẹp đã làm choáng váng các cầu thủ chủ nhà. HLV Ancelotti đứng lặng trong khu vực huấn luyện. Trên khán đài, ban điều hành câu lạc bộ "cạn lời" với nhau, họ chỉ biết lắc đầu.

Mọi nỗ lực của "Hùm xám" phải đến phút 34 mới được đền bù tuy không phải là bàn thắng đẹp mắt gì. Nỗ lực đi bóng rồi tung đường căng ngang của Robben tạo cơ hội thuận lợi cho Lewandowski nhưng hậu vệ Zuber của đội khách đã nhanh chân chọc thủng lưới... Hoffenheim giúp Bayern Munich có bàn gỡ hòa bất ngờ.

Tuy bàn thắng có phần không vẻ vang gì nhưng nếu không có sự can thiệp của Zuber, chắc chắn Lewandowski sẽ ghi bàn bởi không ai kèm anh ở ngay trước khung thành. Đây cũng là một phần thưởng xứng đáng cho tập thể đội chủ nhà.

Hiệp hai diễn ra trong thế trận một chiều khi bóng liên tục lăn về phía khung thành đội khách. Sự lùi về rất sâu của Hoffenheim tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ Bayern Munich lên tham gia tấn công, kể cả trung hệ Hummels. Thế nhưng hàng phòng ngự dày đặc cùng vị thần may mắn đã hỗ trợ cho Hoffenheim rất nhiều, đáng kể nhất là 2 pha sút bóng trúng cột dọc của Hummels và Thomas Muller.

"Bó tay" trước hiện tượng Hoffenheim, Bayern Munich đành chấp nhận lấy tạm 1 điểm trên sân nhà (được 24 điểm) và nhìn các đội khác nhích dần về phía mình trên bảng xếp hạng.

Aubameyang ghi 4 bàn trong chiến thắng 5-2 của Dortmund

Ngược lại với Bayern Munich, "kình địch" Dortmund đã có một chiến thắng như chẻ tre tại thành phố cảng Hamburg. Aubameyang trong một đêm hưng phấn đã ghi đến 4 bàn vào lưới đội chủ nhà để giúp đội bóng của HLV Tuchel giành chiến thắng chung cuộc 5-2 và vươn lên vị trí thứ 5 với 18 điểm.

Hoffenheim và Hertha Berlin có 20 điểm và bám sát rất quyết liệt Bayern ở vị trí thứ 3 và 4. Nếu đêm nay Leipzig thắng Mainz 05 trên sân nhà, họ sẽ bằng điểm với Bayern Munich để tạo nên cuộc đua thú vị.

Các đội bóng mạnh khác như Leverkusen (thắng Darmstadt 3-2) và Wolfsburg (thắng 3-0 trên sân Freiburg cũng bám đuổi rất quyết liệt nhóm dự cúp châu Âu.

Kim Chao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bayern-munich-bo-tay-truoc-hien-tuong-cua-nuoc-duc-69431.html